Bài 322: Tình Yêu Ban Đầu

952

 

 

Nhưng điều ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu.

Khải huyền 2:4

 

 

    Trong Khải-huyền 2:2-3 có tám dấu hiệu được nhắc đến để cho biết về nhiệt tâm của hội thánh tại Ê-phê-sô, nhưng có một dấu hiệu xấu. Chúa phán: Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu. Nếu không ăn năn, Ta sẽ đến với con và truất bỏ chân đèn của con khỏi chỗ nó. (câu 5). Tội phạm ở đây là gì? "Nhưng điều ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu."(câu 4).

 

    Chúng ta thấy trong Hội Thánh ngày nay cũng có cùng tội phạm đó. Hôi Thánh có nhiệt tâm vì chân lý, nhiều người phục vụ, nhưng điều mà Chúa đánh giá cao nhất lại thiếu: đó là tình yêu nồng cháy đối với Chúa như lúc ban đầu.

 

    Một người tin Chúa có thể làm gương tốt trong mọi việc người ấy làm, tuy nhiên thiếu tình yêu thắm thiết đối với Chúa. Người ấy không có tương giao riêng tư hằng ngày với Chúa. Tất cả những công việc mà người ta thấy thỏa mãn đạt được có thể vô nghĩa trước mắt của Chúa.

 

    Bạn thân mến, giờ tâm tình này nói về mối tương giao thân tình với Chúa và dành thời gian ở với hiện diện của Ngài. Tất cả phụ thuộc vào giờ phút này đấy bạn. Chúa Giê-xu từ trời đến đây để thương yêu chúng ta cũng như Chúa Cha đã thương yêu Ngài. Chúa đau khổ để cốt chiếm tâm hồn chúng ta cho tình yêu này. Tình yêu Chúa không bao giờ được thỏa mãn nếu không có loại tình yêu riêng tư và sâu xa này.

 

    Chúa coi giây phút này cực kỳ quan trọng. Chúng ta cũng nên làm như thế. Vì dù chúng ta đang làm nhiều việc tốt cho Chúa, xin nhớ đừng rời khỏi "tình yêu lúc ban đầu".

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Công Trình Nhà Thờ Của Viện Thánh Kinh Thần Học.
Bài tiếp theoBuổi Nhóm Thờ Phượng Đầu Tiên Tại Ngôi Nhà Nguyện Mới Của HTTL Chi Hội Phước Bình – Quảng Nam