Bài 268: Sinh Tế Sống

1243

 

 

Vậy, thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

Rô-ma 12:1.

 

 

   Chúa rất ưa thích những sinh tế xứng đáng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước Chúa đã dạy chi tiết về cách dân Chúa phải dâng tế lễ như thế nào. Ngài tuyên bố rằng các tế lễ đó dâng lên một hương thơm cho Ngài (Lê-vi-ký 1:13,17). Khi người Y-sơ-ra-ên dâng một tế lễ lên cho Chúa, tế lễ ấy không còn thuộc về họ nữa mà hoàn toàn thuộc về Chúa. Nên Chúa chỉ chấp nhận những tế lễ tốt nhất mà thôi. Thành ra ai dâng cho Chúa những con vật què quặt hay tật nguyền là xúc phạm và khinh bỉ Chúa. Chính Chúa còn giữ tiêu chuẩn dâng tế lễ khi Ngài ban Con Trai duy nhất của Ngàì làm sinh tế chuộc tội.  Đó là chiên con không tỳ vết. Vì chỉ cái chết của người Con Toàn hảo này mới đáng làm sinh tế chuộc tội cho cả nhân loại.

 

   Bây giờ Chúa bảo chúng ta đặt chính đời sống của mình lên bàn thờ làm sinh tế sống. Cũng như trong thời Cựu Ước, sinh tế một khi dâng rồi, không thể lấy lại. Chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúng ta cũng không thể dâng một phần của đời sống cho Chúa, vì tế lễ phải nguyên vẹn.

 

   Chính vì thế, nếu bạn là người tin Chúa, thì cuộc đời của bạn không thuộc riêng về bạn nữa, vì Chúa bảo bạn sống cho Chúa như một sinh tế. Mỗi ngày bạn phải dâng đời sống mình cho Chúa để phụng vụ Ngài. Bạn không thể phụng vụ Chúa vào giờ rảnh rỗi hay là sử dụng những gì dư thừa. Cách bạn sống cho Chúa chính là sinh tế bạn dâng lên cho Ngài. Hãy không ngừng theo đuổi sự thánh khiết sao cho tế lễ của bạn dâng lên cho Chúa hoàn hảo và đáng chấp nhận.

 

Bài trướcBài 3: Sự Khải Thị, Sự Soi Dẫn, Sự Soi Sáng.
Bài tiếp theoBài 4: Giải Nghĩa Kinh Thánh