Ai Đóng Đinh Chúa Giê-xu? – 3/4/2026

8

 

 

Ê-sai 53:1-6

Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai đã công bố sứ điệp cho thấy ai đã đóng đinh Chúa Giê-xu? Chúng ta đang đóng đinh Chúa như thế nào? Bạn hứa nguyện với Chúa điều gì trong mùa kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó?

Sau khi ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa, quân lính La Mã đã đưa Ngài đến với các tòa tôn giáo cũng như chính quyền, cuối cùng dưới áp lực của người Do Thái, quan Tổng đốc Phi-lát đã tuyên án đánh đòn và đóng đinh Chúa Giê-xu. Các sách Phúc Âm đã ký thuật dân chúng gây áp lực chính trị buộc Tổng đốc Phi-lát phải ra lệnh đóng đinh Chúa, và quân lính La Mã thi hành lệnh đóng đinh. Tuy nhiên, hơn bảy trăm năm trước, Tiên tri Ê-sai đã công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời rằng: Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh(câu 5).

Mỗi Cơ Đốc nhân đều phải nhận biết rõ rằng không phải chỉ quân đội La Mã, chính quyền La Mã hay giáo quyền Do Thái giáo đóng đinh Chúa, đừng ai đổ hết tội cho họ. Kẻ phản Chúa, lịch sử, giáo hội, chính quyền La Mã… tất cả đều ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời để Ngài hoàn thành kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Điều quan trọng là mỗi chúng ta phải cúi đầu thưa với Chúa rằng, chính con đã đóng đinh Chúa Giê-xu! Tất cả chúng ta đều là những tội nhân đáng chết, và chính tội lỗi của chúng ta là lý do Chúa Giê-xu, Đấng vô tội phải chịu đóng đinh. Sự gian ác, kiêu ngạo, ích kỷ, thiếu yêu thương của chúng ta là những cây đinh đóng vào thân Chúa. Lòng vô cảm, vô tín, không vâng lời, nếp sống giả hình của chúng ta chính là tiếng kêu “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!” (Giăng 19:6). Không nhận biết điều này, coi chừng chúng ta lại đóng đinh Chúa thêm một lần nữa!

Trong mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu Thương Khó, xin Chúa cho chúng ta cúi đầu dưới chân thập tự giá của Chúa, xưng tội, ăn năn những sai trật của mình, bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết để gánh hết tội lỗi cho mình. Chẳng những vậy, Chúa còn chịu “sự sửa phạt” để chúng ta được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời, hưởng trọn sự bình an trong tâm hồn. “Bởi lằn roi” Chúa chịu để chữa lành tâm linh cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được thưa với Đức Chúa Trời thật thân mật, “Lạy Cha chúng con ở trên trời”! Thật không phước hạnh nào bằng. Xin Chúa cho chúng ta kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó với lòng biết ơn Ngài.

Bạn có nhận biết chính mình đã đóng đinh Chúa qua cách sống sai trật không?

Lạy Chúa Giê-xu, con quỳ gối trước thập tự giá Ngài, lòng đầy xấu hổ vì chính con với những yếu đuối, ích kỷ, và tội lỗi, đã đóng đinh Chúa, làm cho Chúa đau buồn vì con. Xin tha thứ cho con, con quyết không đóng đinh Ngài thêm lần nào nữa. Xin giúp con sống xứng đáng với tình yêu hy sinh của Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 35

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBu Pơ̆ng Kră Yang Yêsu Tơ’long Pơglang? – 3/4/2026