Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 24

1811

HTTLVN.ORG – Hội đồng Bồi linh lần thứ 24 của tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 19/6/2018 tại nhà thờ Tin Lành Long Xuyên. Chủ đề của Hội đồng năm nay là “Rao truyền Tin Lành”, câu gốc trong Rô-ma 10:15b “Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao”. 

Tham dự Hội đồng lần này gồm có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN là Diển giả; Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh An Giang; Mục sư Lê Tấn Cam – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh An Giang; cùng các Mục sư trong BĐD cũng như quý tôi con Chúa trong tỉnh An Giang; Mục sư Nguyễn Bình Tín – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra còn có các cơ quan trong tỉnh như Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Ủy Ban MTTQ, Công An Tỉnh cùng Thành Phố và Phường Mỹ Long cũng có quà chúc mừng Hội đồng.

Chương trình thờ phượng buổi sáng do Mục sư Trần Hiếu Nghĩa – Ủy viên BĐD tỉnh hướng dẫn. Mục sư Lê Tấn Cam có lời chào mừng và tuyên bố khai mạc Hội đồng. Ban Chấp sự Hội Thánh Long Xuyên, nơi diễn ra Hội đồng Bồi linh tỉnh An Giang lần này đã tặng lẵng hoa chúc mừng. Chương trình buổi sáng có sự góp phần tôn vinh Chúa của các Ban hát HT Long Xuyên, Tân Hiệp, Tân Châu cũng như Ban hát các Mục sư – Truyền đạo.

Sứ điệp bồi linh với chủ đề “Rao truyền Tin Lành” được Mục sư Thái Phước Trường giảng dạy nương trên nền tảng Kinh Thánh trong II Ti-mô-thê 4:1-5.

Chương trình thờ phượng buổi sáng kết thúc lúc 11 giờ sau khi Mục sư Dương Hữu Thắng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa và Mục sư Lê Hoàng Long chúc phước.

Hội đồng tiếp tục nhóm lại buổi chiều vào lúc 13 giờ 30 dưới sự hướng dẫn của MSNC Nguyễn An Khánh. Ban hát các Hội Thánh Châu Đốc, Núi Sập, Bình Đức, Mỹ Luông và Ban Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh tôn vinh Chúa. Mục sư diễn giả tiếp tục dùng Lời Chúa trong Mác 4:26-32 để giảng dạy.

Hội đồng Bồi linh tỉnh An Giang lần thứ 24 bế mạc sau khi Mục sư Cao Văn Hoàng cầu nguyện và Mục sư Thái Phước Trường chúc phước.

Cảm tạ Chúa mặc dầu hai ngày trước đó mưa lớn, thậm chí buổi tối trước ngày tổ chức Hội đồng cũng mưa nhưng Chúa cho thời tiết tạnh ráo trong ngày Hội đồng để tôi con Chúa các nơi về dự. Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho chương trình diễn ra bình an, phước hạnh. Lời Chúa đã nhắc nhở con dân Ngài nhớ đến mạng lệnh Chúa truyền mà kíp rao báo Tin Lành cứu rỗi cho nhiều người nhận biết và tiếp nhận Ngài trước ngày Chúa đến.

TTV. MS Lê Tấn Cam 

Một số hình ảnh ghi nhận:

Nhà thờ Tin Lành Long Xuyên nơi đăng cai tổ chức Hội đồng

Quang cảnh bên trong nhà thờ Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

Mục sư Lê Tấn Cam có lời chào mừng và tuyên bố khai mạc

Ban hát Hội Thánh Long Xuyên tôn vinh Chúa Ban hát Hội Thánh Núi Sập tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh Tân Hiệp (Kiên Giang) tôn vinh Chúa Ban hát quý đầy tớ Chúa

Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ Lời Chúa cho Hội đồng

Ban hát Hội Thánh Tân Châu tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh Châu Đốc tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh Bình Đức và Mỹ Luông tôn vinh Chúa Ban hát Chấp sự các Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Hội Trưởng chụp hình lưu niệm với các đầy tớ Chúa

Bài trướcBài 95: Nhìn Vào, Nhìn Lên Và Nhìn Chung Quanh
Bài tiếp theoBài 95: Lời Dự Ngôn Của Chúa Giê-Xu (TT)