Khải Huyền 2:1-7
“Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (câu 4).
Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh Ê-phê-sô được khen và bị khiển trách về điều gì? Chúa kêu gọi Hội Thánh trở lại qua ba bước nào? Sứ điệp này vẫn còn nguyên giá trị cho Hội Thánh ngày nay như thế nào?
Ê-phê-sô là một thành phố lớn và phát triển mạnh về thương mại, nằm ven biển Địa Trung Hải, nơi Sứ đồ Phao-lô đã phục vụ khoảng ba năm với nhiều kết quả tốt. Trong Khải Huyền 2:1-7, các hình ảnh biểu tượng giúp chúng ta hiểu sứ điệp của Chúa: Chúa Giê-xu là Đấng gởi thư; “thiên sứ” là người lãnh đạo Hội Thánh; “chân đèn” tượng trưng cho Hội Thánh soi sáng thế gian. Việc Chúa cầm bảy ngôi sao và đi giữa bảy chân đèn cho thấy Ngài là Chủ Tể, luôn hiện diện và thấu hiểu mọi hoạt động của Hội Thánh.
Trước hết, Chúa Giê-xu khen Hội Thánh Ê-phê-sô vì sự trung tín của họ. Họ làm việc khó nhọc, kiên nhẫn, không dung thứ điều ác, và biết phân biệt lẽ thật với giả dối. Họ đứng vững trong giáo lý, nghiêm túc trong sự thánh khiết, và can đảm chống lại điều sai trật. Đây là những phẩm chất quan trọng của một Hội Thánh trung tín. Công chính, lẽ thật và sự bền đỗ là những điều Chúa đẹp lòng. Tuy nhiên, Chúa cũng quở trách họ một điều rất nghiêm trọng: Họ đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Dù giữ vững lẽ thật và công chính, họ lại thiếu đi điều cốt lõi là tình yêu: tình yêu đối với Chúa và với nhau. Đức tin của họ dần thiên về bổn phận hơn là tận hiến, thiên về đúng sai hơn là yêu thương. Điều này nhắc nhở rằng công chính mà không có tình yêu sẽ trở nên lạnh lẽo, và lẽ thật mà không có tình yêu sẽ trở nên khắc nghiệt.
Chúa kêu gọi Hội Thánh trở lại qua ba bước rõ ràng: hãy nhớ lại, ăn năn, và làm lại những công việc ban đầu (câu 5). Họ cần nhớ lại tình yêu và sự sốt sắng ban đầu, ăn năn về sự sa sút thuộc linh, và trở lại với những việc làm xuất phát từ tình yêu chân thật. Đây không chỉ là thay đổi hành động bên ngoài mà còn là đổi mới từ tấm lòng. Sứ điệp kết thúc với lời cảnh báo và lời hứa. Nếu không ăn năn, Hội Thánh sẽ mất quyền năng làm chứng và sức ảnh hưởng. Nhưng người thắng sẽ được hưởng sự sống đời đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời (câu 7). Đây là lời kêu gọi bền vững không chỉ trong lẽ thật mà còn trong tình yêu.
Sứ điệp này vẫn còn nguyên giá trị cho Hội Thánh ngày nay. Chúng ta có thể bận rộn trong chức vụ, trung tín trong giáo lý, và theo đuổi công chính nhưng vẫn có nguy cơ đánh mất tình yêu. Đời sống Cơ Đốc không chỉ là làm điều đúng, mà còn phải làm với một tấm lòng yêu mến Chúa. Tình yêu phải là động lực cho mọi hành động. Nếu không, mọi nỗ lực sẽ trở nên trống rỗng (I Cô-rinh-tô 13:1-3).
Điều gì bạn cần thay đổi và giúp người khác thay đổi để Hội Thánh phát triển?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con phục vụ mà thiếu tình yêu. Xin phục hồi trong con niềm vui của tình yêu ban đầu. Dạy con sống công chính với lòng thương xót, giữ lẽ thật với ân sủng, và yêu Chúa hết lòng, yêu người như chính mình. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 2
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org.
Kênh Youtube BHKTHN:


































