Ánh Sáng của Sự Sống – 25/2/2018  

2451

 

Gióp 18:5-10

   5 Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi,
Ngọn lửa của hắn không chói nữa.
6 Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn,
Ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn.
7 Các bước mạnh bạo hắn sẽ bị cuồng đi,
Chánh các mưu chước người sẽ đánh đổ người.
8 Vì hắn bị chân mình hãm vào cái bẫy,
Và đi trên mảnh lưới.
9 Cái bẫy sẽ thắt hắn nơi gót chân,
Và dò lưới sẽ bắt nó.
10 Có sợi dây khuất dưới đất,
Và cái bẫy ẩn tại trên đường để hãm lấy nó. 

Câu gốc: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát trình bày viễn cảnh của kẻ ác ra sao? Tại sao kẻ ác không có ánh sáng của sự sống? Con người đi trong sự sáng của Chúa Giê-xu thì sẽ nhận được kết quả gì? Làm thế nào chúng ta có thể đi trong ánh sáng của sự sống?

Sau những lời trách móc ông Gióp không nghe theo những ý kiến của mình và các bạn (câu 1-4), ông Binh-đát trình bày cho ông Gióp về hậu quả hay viễn cảnh của kẻ gian ác. Ông so sánh đời sống kẻ ác như ánh sáng yếu dần theo thời gian. “Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi, Ngọn lửa của hắn không chói nữa. Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn, Ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn” (câu 5-6). Ánh sáng tượng trưng cho sự sống, và bóng tối tượng trưng cho sự chết. Ánh sáng kẻ ác mong manh, cuộc sống của kẻ ác cũng yếu dần. Ánh sáng trong trại kẻ ác sẽ mờ đi, cuộc đời kẻ ác không còn sự sống, không còn hy vọng. Xưa bước chân của kẻ ác vững chắc, giờ đây lảo đảo, ngả nghiêng. Bước chân kẻ ác sẽ yếu đi, những mưu chước của chúng sẽ bị đánh đổ vì những bước chân của kẻ ác đã bị mắc vào các bẫy trên đường. Các loại bẫy khác nhau đã tiêu diệt bước chân của kẻ ác làm cho họ không thể thoát khỏi. Con đường kẻ ác dẫn đến diệt vong (Thi Thiên 1:6). Ông Binh-đát đang vẽ nên bức tranh của một người không có ánh sáng của sự sống.

Chúng ta suy nghĩ đến con người sống trong thế gian như đang đi trong bóng tối. Tội lỗi đã làm cho con người mệt mỏi, tuyệt vọng. Nhân loại càng vùng vẫy để mong thoát khỏi đầm lầy tội lỗi, thì càng lún sâu vào tội lỗi. Trong sự tuyệt vọng của con người, Chúa Giê-xu vì yêu tội nhân đã đến thế gian, ban cho con người ánh sáng và sự sống. Đức Chúa Giê-xu phán: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống(Giăng 8:12). Khi ánh sáng đến thì bóng tối liền tan biến. Khi con người có sự sáng, thì chẳng còn đi trong nơi tối tăm, không còn vướng vào những bẫy tội ác quấn lấy chân. Chúa Giê-xu không những là ánh sáng cho con người thấy tội lỗi để ăn năn, nhưng chính Ngài còn là sự sống. Khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, Ngài sẽ biến hóa chúng ta từ tội nhân thành thánh nhân. Chúng ta thoát khỏi con đường diệt vong, mà đến con đường sự sống vĩnh cửu Chúa ban. Cuộc đời của những người tin nhận Chúa Giê-xu sẽ thoát khỏi bóng tối tuyệt vọng, có ánh sáng của sự sống và có hy vọng đời đời.

Bạn có bền lòng theo Chúa, đi trong sự sáng và sự sống của Chúa chưa?

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, tạ ơn Ngài đã đến thế gian, ban ánh sáng của sự sống cho nhân loại và chính con. Xin cho con từ bỏ con đường tối tăm và đi trong sự sáng của Chúa. Xin cho con vững tin nơi Chúa và hướng đến sự sống đời đời Chúa ban.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 3.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà Giáo Sĩ ASTRID CATHEY
Bài tiếp theoDân Y-sơ-ra-ên Trở Nên Hùng Mạnh – 26/2/2018