Bài thứ 256: Ước Muốn Tốt Lành

590

Đọc Thi-thiên 73: 1-3 và 21-28

Câu căn bản:  Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.  Câu 25.

 

 

Suy niệm: Đây là một Thi-thiên của A-sáp. Trong câu 25 A-sáp nói: “Còn ở dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.”  Nhưng ngay phần đầu của Thi-thiên A-sáp đã viết: “Vì khi con thấy sự thịnh vượng của kẻ ác, thì ganh ghét kẻ kiêu ngạo.” Nhưng khi A-sáp đến gần Chúa thì nhận thấy thái độ ganh ghét là ngu dại (câu 21-22 và 28).

 

Ai cũng muốn được giàu sang phú quý, nhưng những ai biết Chúa và nếm trải ơn lành của Chúa, phải đồng ý như tác giả Thi-thiên 73:  Ở trên trời con có ai ngoài Chúa,  Còn ở dưới đất con chẳng ước ao điều gì khác hơn Chúa.

 

Chúng ta học được gì về Chúa qua các câu của Thi-thiên 73 này:

Trước mặt Chúa, mỗi chúng ta phải tự nhận là ngu si và dốt nát. Câu 22..

Chúa khuyên dạy dẫn dắt mỗi chúng ta trên hành trình cuộc đời, sau đó Chúa tiếp rước vào vinh quang. Câu 24.

Dẫu con yếu đuối, nhưng Chúa là sức mạnh, là cơ nghiệp của con đời đời. Câu 26.

Chúa hủy diệt những kẻ bất trung, từ bỏ Ngài.  Câu 27.

Ai đến gần Chúa thì được nương náu và phước hạnh.  Câu 28

 

Bạn có muốn hưởng phước hạnh quý hơn vật chất vinh hoa của trần gian này không?

Hãy đến gần Chúa ngay giây phút này.

 

 

 

Bài trướcBồi Linh Trung Tráng Niên Tại Hội Thánh Tiên Quả – Quảng Nam
Bài tiếp theoThông Công Trung Tráng Niên Tại HT Phong Thử – Tỉnh Quảng Nam