Thương Xót và Tha Thứ – 12/4/2026

0

 

 

 Tít 3:3-5

Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! (Ma-thi-ơ 5:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã bày tỏ mối liên hệ thế nào giữa lòng thương xót và tha thứ? Lòng thương xót và tha thứ giúp chúng ta thế nào khi đối diện với người phạm lỗi hay làm tổn thương chúng ta?

Khi so sánh giữa sự thương xót và tha thứ, chúng ta nhận ra có mối liên hệ chặt chẽ giữa hai đức tính này, vì chính lòng thương xót đem đến sự tha thứ. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy việc tội lỗi của chúng ta được tha thứ, hoàn toàn đến từ sự thương xót của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trên một phương diện, sự thương xót còn lớn hơn sự tha thứ. Vì lòng thương xót nên Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta khi chúng ta phạm tội, Ngài vẫn tiếp tục thương xót chúng ta, đáp ứng những nhu cầu của chúng ta khi chúng ta ăn năn, van xin Ngài (Thi Thiên 103:13-14; Hê-bơ-rơ 4:15-16).

Điều này cũng đúng đối với chúng ta trong cuộc sống với những người chung quanh, vì khi có lòng thương xót thì chúng ta dễ dàng tha thứ cho những sai phạm của người khác. Một người thương xót là người đặt mình vào vị trí người khác để có thể hiểu và cảm thông với họ, do đó, nếu chúng ta có lòng thương xót thì khi đối diện với những sai phạm của người khác, chúng ta có thể hiểu họ, hiểu vì sao họ làm như vậy, và bởi đó chúng ta dễ tha thứ hơn.

Lòng thương xót không chỉ được thể hiện qua hành động nhưng cũng phải được thể hiện trong thái độ của chúng ta. Lòng thương xót không cầm giữ hận thù, không nuôi dưỡng oán giận, không lợi dụng thất bại hoặc điểm yếu của người khác, cũng không công khai tội lỗi của người khác chỉ để sỉ nhục.

Điều quan trọng cần lưu ý là lòng thương xót sẽ tha thứ nhưng lòng thương xót không dễ dãi, bỏ qua điều ác, không giả bộ như không thấy tội lỗi đang diễn ra. Thương xót mà bỏ qua tội lỗi là thương xót sai lầm, như Vua Sau-lơ dung thứ cho Vua A-ga, hay Vua Đa-vít đã dung thứ cho những lỗi lầm của Hoàng tử Áp-sa-lôm. Một người có lòng thương xót không thể bỏ qua tội lỗi vì họ biết sự tàn phá của tội lỗi là lớn dường nào. Đức Chúa Trời là Đấng thương xót nhưng Ngài cũng là Đấng Công Chính và Thánh Khiết, do đó Ngài không bỏ qua tội lỗi. Chúa biết tội lỗi đang tàn phá con người ra sao, và vì lòng thương xót nên Ngài đã sai Chúa Giê-xu xuống trần để chết thế cho tội nhân.

Hơn nữa, chúng ta cũng cần phân biệt sự tha thứ và trừng phạt. Trừng phạt mà không tha thứ thì đó là bạo hành, bạo lực, là lạm dụng quyền lực, nhưng rất nhiều khi trừng phạt phải theo sau sự tha thứ để làm tăng lên hiệu quả của giáo dục. Xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn ngoan và cả tình yêu để phân định việc cần làm hầu giúp đỡ người phạm lỗi cách hiệu quả nhất.

Bạn kinh nghiệm bài học này ra sao trong cuộc sống?

Lạy Chúa, con cm ơn Chúa vì Ngài đã thương xót và tha thứ cho những tội lỗi của con. Xin cho con thấm nhuần Lời Ngài để con biết thương xót và tha thứ cho người khác trong lẽ thật của Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 44

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMơnat păng Huay Pă Jô̆ Yo Yoch – 12/4/2026