Sáng Thế Ký 14:17-24
“Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan” (Sáng Thế Ký 14:14).
Câu hỏi suy ngẫm: Khi thắng trận trở về, ông Áp-ram đã gặp ai? Cách họ gặp ông Áp-ram khác như thế nào? Phản ứng của ông Áp-ram với mỗi vị vua nói lên điều gì? Bạn học được gì qua gương của ông Áp-ram?
Sau khi đánh bại liên minh các vua, thắng trận trở về, đoàn quân của ông Áp-ram được đón rước tại trũng Vua (câu 17). Ông Áp-ram gặp vua Sô-đôm và vua Sa-lem là Mên-chi-xê-đéc. Kinh Thánh không nói nhiều đến vua Sô-đôm nhưng mô tả sâu hơn về vua Sa-lem rằng, “Vả, vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao” (câu 18), cũng là Đức Chúa Trời mà ông Áp-ram thờ phượng (câu 22). Vua Mên-chi-xê-đéc chính là hình bóng của Đấng Christ, là vua và thầy tế lễ thượng phẩm đời đời (Hê-bơ-rơ 7).
Cách hai vị vua đón rước ông Áp-ram rất khác nhau. Trong khi “Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra” (câu 18), thì vua Sô-đôm đi tay không. Trước đó, trong cuộc chiến với liên minh các vua Mê-sô-pô-ta-mi, vua Sô-đôm bại trận, phải trốn chạy. Của cải, lương thực, và dân chúng bị bắt đi. Giờ đây, ông Áp-ram đánh bại quân thù và giải cứu dân chúng trở về nhưng vua Sô-đôm không có bất kỳ hành động nào thể hiện lòng biết ơn. Có lẽ đó cũng là đặc trưng của một thành phố tội lỗi mà Kinh Thánh mô tả trước đó (Sáng Thế Ký 13:13). Trong khi Vua Sa-lem đến để chúc phước cho ông Áp-ram và dâng mọi vinh quang cho Đức Chúa Trời (câu 19-20a), thì vua Sô-đôm đến để đòi hỏi Áp-ram hãy giao dân chúng lại cho mình (câu 21). Có lẽ ông lo sợ rằng nhân dịp này ông Áp-ram sẽ chiếm lấy vị trí của mình chăng!
Phản ứng của ông Áp-ram với hai vị vua này cũng rất khác nhau. Với Vua Mên-chi-xê-đéc, ông Áp-ram đón nhận lời chúc phước và còn dâng một phần mười chiến lợi phẩm cho vua trong tư cách là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, thể hiện rằng ông Áp-ram biết ơn Chúa và dâng mọi vinh quang cho Chúa về chiến thắng của mình. Trong khi với vua Sô-đôm thì ông Áp-ram tuyên bố thẳng thừng rằng ông không nhận bất cứ thứ gì liên quan đến vua dù là nhỏ nhất để không bị mang tiếng là nhờ vua Sô-đôm mà trở nên giàu có (câu 23).
Có nhiều người giành được chiến thắng trong những nhiệm vụ khó khăn của cuộc sống nhưng lại thất bại sau đó khi đứng trước sự tung hô của mọi người, trước những cám dỗ về danh vọng và vật chất. Có thể nói cuộc chiến trước những cám dỗ sau chiến thắng còn khốc liệt hơn cả cuộc chiến với kẻ thù hay nan đề. Học theo gương ông Áp-ram, xin Chúa giúp chúng ta sau mỗi chiến thắng biết dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời và khước từ mọi lời mời gọi của thế gian tội lỗi.
Bạn sẽ làm gì sau mỗi chiến thắng mà Chúa ban cho?
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng ban chiến thắng cho những ai nhờ cậy Ngài. Xin giúp con sống khiêm nhường, biết dâng lên Ngài mọi vinh quang. Xin cho con dứt khoát với những cám dỗ về danh, lợi, quyền của đời này, và hướng về phần thưởng đời đời của Chúa trên thiên đàng. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 11
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@news.httlvn.org.
Kênh Youtube BHKTHN:



































