Mi-chê 6:6-8
“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao” (Mi-chê 6:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Thay vì vâng lời Chúa, dân Y-sơ-ra-ên đã làm gì? Đức Chúa Trời đòi hỏi dân Chúa điều gì? Nếp sống công chính, nhân từ, khiêm nhường đem lại điều gì cho chúng ta ngày nay?
Tiên tri Mi-chê trả lời một câu hỏi xưa cũ: Đức Chúa Trời đòi hỏi điều gì nơi con người? Chẳng phải là “hàng ngàn chiên đực”, “hàng vạn sông dầu” chăng? Nhưng lời đáp của Chúa lại vô cùng đơn giản và thấu tận tấm lòng, đó là làm sự công chính, yêu thương, nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Chúa không khước từ sự thờ phượng nhưng Ngài đặt lại trọng tâm đời sống vào bản tính của Ngài. Con dân Chúa phải bày tỏ đức tin qua cách sống thực tế.
“Làm sự công bình”. Công bình ở đây chỉ về công bằng xã hội. Làm công chính là lên tiếng nói cho người thấp cổ, bé họng, người bị lãng quên trong xã hội. Chúa muốn dân Chúa không chỉ nói suông về công lý hay kêu gọi người khác hành động, nhưng bản thân phải thực hiện. Cần phải nhìn vào thực tại, nơi quyền lực làm lệch cán cân công lý, nơi tiếng nói chính đáng bị bỏ qua, nơi những tổn hại, bất công không được giải quyết, để dấn thân chỉnh đốn.
“Ưa sự nhân từ” là thực hiện lòng thương xót. Nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “yêu bằng tình yêu trung kiên”. Đó là chủ động đến gần con người bằng lòng trắc ẩn, nhất là với những người không xứng đáng, người bị vấp ngã, hay người bị xã hội lãng quên. Nhân từ là đối đãi tốt với người khác không vì họ xứng đáng; chọn tha thứ khi có thể báo thù; chọn phục hồi khi có thể quay lưng; chọn cho đi không tính toán thiệt hơn. Nếu công chính đối diện với sai trái, thì nhân từ chữa lành vết thương. Yêu thương nhân từ là phản chiếu tấm lòng của Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương, nhân từ ngay cả khi Ngài công chính, thánh khiết.
“Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời” là cách sống từng bước một nhận biết sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa. Khiêm nhường là nhìn nhận bản thân yếu kém, sẵn sàng lắng nghe, và học hỏi. Khiêm nhường giữ cho công chính không trở nên khắc nghiệt, và giữ cho nhân từ không trở nên dễ dãi. Bước đi khiêm nhường là đồng hành với Chúa mỗi ngày, cẩn thận sống theo cách Chúa muốn chúng ta làm.
Lời của Tiên tri Mi-chê luôn tươi mới vì đặt trọng tâm của đức tin không ở những gì chúng ta dâng lên, mà ở tấm lòng, ở bản chất con người đang được Chúa thánh hóa. Nếp sống công chính, nhân từ, khiêm nhường liên kết thành một lễ vật đẹp lòng Đức Chúa Trời, và tạo nên nét đẹp cho đời sống Cơ Đốc. Xin Chúa cho chúng ta sống một đời sống sẵn sàng chấn chỉnh điều sai, làm điều nhân từ, và hạ mình để được Chúa dẫn dắt.
Bạn thực hiện điều Đức Chúa Trời đòi hỏi thế nào trong gia đình, công việc, và Hội Thánh?
Lạy Đức Chúa Trời của con, xin dạy con làm điều công chính, sống yêu thương nhân từ, và khiêm nhường bước đi với Chúa mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 83-84
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































