HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g ngày 05/02/2026, tại Buôn Kniết, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, Hội Thánh đã long trọng tổ chức chương trình Lễ đặt Viên đá Xây dựng Nhà thờ Tin Lành Buôn Kniết.

Vị trí xây dựng nhà thờ Tin Lành Buôn Kniết
Chương trình vinh dự đón tiếp: Mục sư Huỳnh Cường và Mục sư Y Mah Liêng: Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Y Tuân MLô: Trưởng ban cùng các thành viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk; Đại diện chính quyền địa phương và khoảng 500 tôi con Chúa từ các Hội Thánh lân cận.

Quang cảnh chương trình
Được thành lập từ năm 1950, Hội Thánh Buôn Kniết đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Suốt 36 năm qua, mọi sự thờ phượng và sinh hoạt đều diễn ra tại nhà riêng của Mục sư Y Djan Êban. Trước tình trạng cơ sở xuống cấp và không còn đủ diện tích cho số lượng tín hữu ngày càng gia tăng, việc xây dựng nhà thờ mới đã trở thành nhu cầu cấp bách.
Công trình với tổng kinh phí dự kiến là 8 tỷ đồng, được khởi công trên diện tích đất 1.429m2, bao gồm: Nhà thờ 437m2, Khu Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất 246m2, công trình phụ 50m2.
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:10-15, Mục sư Huỳnh Cường đã rao giảng sứ điệp khích lệ tôi con Chúa. Lời Chúa nhắc nhở mỗi tín hữu về ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ, từ đó kêu gọi sự hiệp một, lòng yêu mến và sự tận hiến trong công tác xây dựng nhà Ngài.
Tiếp sau sứ điệp, Mục sư Y Mah Liêng cùng Mục sư Huỳnh Cường đã thực hiện nghi thức đặt viên đá đầu tiên và dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho công trình xây dựng.

MS Huỳnh Cường giảng Lời Chúa

Nghi thức cầu nguyện đặt viên đá xây dựng
Hội Thánh Buôn Kniết là cộng đồng người sắc tộc Ê-đê, đời sống con cái Chúa còn nhiều vất vả với công việc nông nghiệp, nhiều người phải đi làm thuê mướn. Vì vậy, việc hoàn thành ngôi nhà thờ là một thách thức lớn về tài chánh. Rất mong quý tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến và thêm lời cầu thay, dâng hiến để công việc nhà Chúa sớm hoàn tất.

Ban hát Hội Thánh Buôn Kniết tôn vinh Chúa
Buổi lễ khép lại trong niềm hân hoan và hy vọng. Nguyện xin Chúa ban phước để ngôi nhà thờ tương lai tại Buôn Kniết sớm trở thành nơi thờ phượng Chúa, là điểm tựa tâm linh và nơi lan tỏa tình yêu thương của Chúa cho cả cộng đồng xã Ea Ktur.
Tin: Ama Ân – TTV tỉnh Đắk Lắk
Hình ảnh: MS Y Tuân Mlô





























