Việc Ngài Làm Cho Tỉnh An Giang.

695

   “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”  (Êph 2:10)

 

   HTTLVN.ORG – Cảm tạ Đức Chúa Trời Chí Cao đã cho Tỉnh An Giang một cơ hội bày tỏ sự vinh hiển Ngài cho nhiều người nghe biết.

 

   Công việc truyền giảng Tin Lành trong Tỉnh An Giang bấy lâu nay là việc chậm nhất so với các nơi. Số lượng tín hữu cũng là con số nhỏ trong số những nơi có số tín hữu ít. Nhưng Đức Chúa Trời đã vui lòng cho phép Hội Thánh Ngài từng lúc đi lên, mặc dù rất chậm. Tài lực lẫn nhân lực đều thiếu kém, nên mọi tổ chức qui mô đều gần như chỉ nằm trong khao khát, vì khó có cơ hội thực hiện.

 

   Thật tạ ơn Chúa! Ngài đóng thì không ai mở, nhưng khi Ngài mở thì cũng chẳng ai đóng được. Bởi sự thúc đẩy của bàn tay mạnh sức từ Đức Chúa Trời… Nhân việc chuẩn bị cho ngày Lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh 2011 và để góp phần với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chào mừng kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt nam. Vừa qua Mục sư tỉnh An Giang đã được Ngài ban cho cơ hội lớn trong công tác truyền bá danh Ngài.

 

   Với sự hứa hẹn của một mạnh thường quân sẽ chi ra 200 triệu nếu chúng tôi đứng ra tổ chức. Thấy điều kiện tốt đã đến, chúng tôi đã quyết định xin phép tổ chức chương trình Ca Nhạc Thánh Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh, tại hội trường thi đấu đa năng của Nhà Thiếu Nhi Tỉnh, sức chứa khoảng 1700 người với tính năng khá chuyên nghiệp của một sân khấu tương đối hoành tráng, nhưng chúng tôi cũng chỉ với ý định 1000 người qua nguồn kinh phí khoảng 100 triệu.

 

   Hoàn cảnh xảy ra thật bất ngờ … khi bắt đầu liên hệ hợp đồng địa điểm thì được báo nguồn tài chánh không có một xu nào… đứng trước tình thế đó chúng tôi đã có ý định ngưng kế hoạch hoàn toàn. Nhưng lúc bấy giờ lại nhận được sự cho phép của UBND Tỉnh thông qua giấy phép tổ chức của Ban Tôn Giáo gởi đến, với tình cảnh đó chúng tôi vô cùng khó xử. Sau khi bàn bạc với Hội Thánh chúng tôi thử hạ mức độ qui mô xuống… tổ chức chỉ khoảng 500 người với số tiền khoảng 40-50 triệu. Cậy đức tin nơi Chúa chúng tôi bước những bước vận động đầu tiên và đã được sự hỗ trợ từ cấp trên 10 triệu. Đồng thời  nhận được sự thúc giục từ nhiều phía khác nhau bên trong lẫn bên ngoài Hội thánh, đã khiến cho chúng tôi yên tâm tiến bước mà không còn ý tưởng rút lui.

 

   Và rồi Đức Chúa Trời đưa chúng tôi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, đến nỗi chúng tôi vững tâm hoàn toàn cho dù có một số trở lực … lắm lúc đã làm chúng tôi bồn chồn. Lời Chúa giục giã trong lòng chúng tôi “Mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời” và từ đó chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn chúng tôi làm việc nầy, nên chúng tôi tin rằng Ngài cũng sẽ giúp chúng tôi vượt qua.

 

   Tạ ơn Chúa, kế hoạch được diễn ra hơi vội vã nhưng lại đi theo đúng hướng và đã vượt hơn những gì chúng tôi suy tính, chúng tôi với kế hoạch rút gọn, chỉ tiêu 500 người tham dự trong đó 250 tín hữu 250 thân hữu nghe được ơn cứu rỗi của Chúa Jêsus… Nhưng vào ngày 16/4/2011 Hội Thánh Tin Lành trong tỉnh An Giang đã mời được trên 700 thân hữu và khoảng 500 tín hữu tổng số người tham dự khoảng 1200 người. Mục Sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN.MN rao giảng lời Chúa.

 

   – Chủ đề: CHÚA YÊU THƯƠNG

   – Câu gốc: Rôma 4.25

   “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình cho chúng ta”,

   – Qua hai phần: 1. Chúa chết vì tình yêu,   2. Chúa sống lại vì sự công bình cho chúng ta .

 

   Có 67 người tin Chúa được ghi nhận trong đêm đó và những ngày sau một vài Hội Thánh, một vài điểm nhóm có cơ hội cầu nguyện thêm cho một số người chưa kịp quyết định hoặc chưa đủ mạnh dạn tiếp nhận Chúa trong đêm ca nhạc thánh vừa qua. Số tài chính dự chi vượt gần gấp đôi nhưng lại không thiếu mà còn thừa.

 

   So với sự tổ chức các nơi thì con số nầy là con số nhỏ nhưng là con số đã khiến cho tôi tớ và con cái Chúa trong tỉnh An Giang nức lòng mừng rỡ… Đã có người nói rằng đây là đầu tiên tôi được nghe và hiểu về sự hy sinh của Chúa Jêsus. Có người thầm nghẹn ngào vì những cảnh mô tả lại cuộc đời hi sinh của Chúa Jêsus. Có người khóc mừng vì có người thân mình tin Chúa. Có những em nhỏ òa lên khóc “ba mẹ ơi người đóng đinh Chúa mình kìa…”, và còn biết bao cảm nhận thầm lắng khác đã ghi lại trong lòng của những tín hữu và thân hữu tham dự trong đêm 16/4 vừa qua.

 

   Đây là lần đầu tiên Tỉnh An Giang thực hiện chương trình nói trên. Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ và mọi sự vinh hiển thuộc về Đức Giê-hô-va.

 

   Để thấy rõ hơn, xin mời xem một số hình ảnh ghi nhận của Chương trình Ca Nhạc Thánh Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh Tỉnh An Giang:

 

1

 

14

 

17

 

19

 

24

 

38

 

46

 

47

 

48

 

icon

Nhấn vào nút Play để xem toàn bộ hình Chương trình truyền giảng tại An Giang (52 hình).

 

 

TTV. An Giang

Bài trướcLễ Ra Mắt Điểm Nhóm Bu Mlanh A – Đăk Nông.
Bài tiếp theoBài 122: Vì Chúa, Không Phải Vì Người