Truyền Giảng Tại HTTL Trường Xuân, Quảng Nam.

671

HTTLVN.ORG – Tối Chúa nhật ngày 07/10/2012 tại phòng sinh hoạt thanh niên, Ban Hát lễ HTTL Trường Xuân đã tổ chức chương trình truyền giảng với 150 người tham dự, trong đó có 25 thân hữu.

 


 

 Tín hữu và thân hữu trong buổi truyền giảng

 

 Anh Hữu Niên, hướng dẫn chương trình

 

 

Đây là chương trình đầu tiên cho chuỗi các chương trình truyền giảng Giáng sinh 2012. Dù mới bắt đầu tháng 10, nhưng với mong ước ngày càng có thêm nhiều người được biết về Tin Lành về Chúa Giê-xu Giáng sinh nên con dân Chúa tại HTTL Trường Xuân luôn có chương trình khởi động sớm để mùa Giáng sinh không chỉ kéo dài trong 1 tháng mà là cả mùa đông, từ tháng 10 đến tháng 12.



 Các tiết mục tôn vinh Chúa

 

 

Các tiết mục ca ngợi Chúa khá sinh động. Tiết mục đơn ca của Thùy Trang với “Mùa Đông An Lành”, đem đến cho người nghe những xúc cảm về một mùa đông dù lạnh lẽo bỗng trở nên an lành, ấm áp khi hài nhi Giê-xu giáng sinh; thì tiết mục múa của các em thiếu niên thật sinh động, thể hiện được tình yêu bao la của Đức Chúa Trời dành cho con người lớn lao không gì so sánh bằng. Các tiết mục ca ngợi Chúa đã đem đến cho đêm khởi động truyền giảng Giáng sinh những giai điệu sâu lắng, ngọt ngào của một mùa Giáng sinh ấm áp.



 MS Võ Đình Đán, chia sẻ Phúc âm

 

Mục sư Võ Đình Đán đã chia sẻ với thân hữu về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại qua sự Giáng sinh của Chúa Cứu thế Giê-xu. Bài chia sẻ ngắn gọn, xúc tích với những hình ảnh ví dụ cụ thể, gần gũi với đời sống đã chạm đến tâm tư nhiều thân hữu. Dầu chỉ có một thanh niên bằng lòng tiếp nhận Chúa, nhưng Lời Chúa đã được gieo ra, chúng ta ước mong những ngày sắp đến họ sẽ có cơ hội để gặp Chúa qua chương trình truyền giảng của các ban ngành trong HT nhân mùa Giáng sinh.


MS Võ Đình Đán, cầu nguyện cho thân hữu tin nhận Chúa

 

 

Trong những ngày đầu tháng 10, có khá nhiều HT tổ chức khởi động truyền giảng Giáng sinh, như là một bước khởi đầu cho những chương trình sinh hoạt, ca ngợi Chúa và truyền giảng… nhằm góp thêm không khí sôi nổi, sinh động cho mùa Giáng sinh. Mỗi một linh hồn được gặp Chúa chính là niềm vui lớn cho HT và mỗi người con Chúa. Mùa Giáng sinh phước hạnh đã bắt đầu…

 

                                                                                                                

TTV. Vũ Hướng Dương

 

 

Bài trướcKhóa bồi Dưỡng Mục vụ Cơ Đốc Giáo Dục Tại Đồng Tháp.
Bài tiếp theoBài thứ 277: Một Kho Báu Không Ngờ