Trại Hè Thanh Niên Tại Tuy Hòa – Phú Yên.

685

    HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa, trong 03 ngày 6-8/7/2011 trại hè bồi linh thanh niên (TN) Tin Lành do BTN Tuy Hòa đăng cai tổ chức đã diễn ra trong sự an bình và phước hạnh. 

 

    Về tham dự trại hè có các bạn thanh niên các Chi Hội trong tỉnh Phú Yên, với sự cộng tác của Ban Giảng huấn gồm có: Ms. Phan Văn Cử (UV. TLH), MsNc. Đinh Thi, Tđ. Đinh Thuận và Tđ. Võ Ngọc Sơn.

 

    Với chủ đề: CHUẨN BỊ VÀO ĐỜI, qua 9 đề tài: TN Với Niềm Tin, TN Với Học Vấn, TN Với Nghề Nghiệp, TN Với Tình Yêu Hôn Nhân, TN Với Sự Hầu Việc Chúa, TN Với Cách Ăn Mặc, TN Với Mục Đích Sống, Cạm Bẫy Khi Vào Đời, và Bí Quyết Sống Thành Công Giữa Đời. Các diễn giả đã cậy ơn Chúa mang đến cho các bạn thanh niên những bài học sinh động, ý nghĩa và thật sự bổ ích .

 

    Qua kỳ trại này, các bạn thanh niên đã nhận được nhiều sự dạy dỗ từ chính Chúa. Các bạn đã có những trải nghiệm thiêng liêng và sống động để trở về Hội Thánh địa phương hầu việc Chúa cách năng nổ hơn, thiết thực hơn và có ích cho công việc nhà Chúa hơn.

 

    Qua các ngày trại, các bạn cũng đã học được những kỹ năng, những kinh nghiệm sống để làm hành trang bước vào đời một cách tự tin và vững chãi trong sự dẫn dắt của Chúa.

 

    Bên cạnh đó, các bạn cũng có nhiều cơ hội để giao lưu và thông công với nhau, nhất là trong ngày sinh hoạt dã ngoại, họ có nhiều cơ hội để tìm hiểu, kết thân với nhau, xây dựng tình bạn tốt đẹp trong Chúa, và nếu đẹp ý Ngài, các bạn cũng có thể tiến xa hơn trong sợi dây yêu thương mà Chúa đã định…

 

    Bế mạc trại hè, các trại viên chia tay trong sự luyến tiếc, cùng với lời hứa nguyện sẽ nhớ đến nhau trong sự cầu thay, và hết lòng dâng tuổi xuân để phục vụ Chúa.

 

    Một vài hình ảnh ghi nhận được trong trại hè:

 

1

Tđ. Đinh Thuận chia xẻ Lời Chúa

 

 

2

Trong giờ Ngợi khen thờ phượng

 

 

2

Trò chơi: “Đoàn kết thì sống” !

 

4

Các em đang lắng nghe Lời Chúa

 

5

Giờ sinh hoạt

 

6

Các Trại viên Tôn vinh Chúa

 

 

TTV. Minh Nhơn

Bài trướcBài 205: Công Bố, Giải Thích Và Phục Hồi
Bài tiếp theoBài 206: Chúa Vẫn Còn Chữa Lành Bệnh