Thơ: Trở Về Bên Chúa!

1471

Dòng đời đẩy đưa con xa Ngài
Chạy theo cuộc sống, kiếm tương lai
Cơm, áo, gạo tiền vấn vương mãi
Kéo con xa Chúa nên ngã dài

Chúa có thứ tha bao lỗi lầm?
Con đi xa Chúa đời tối tăm
Bao nhiêu thói hư, bao tật xấu
Bước chân ngập ngừng như giam cầm

Quyết tâm giũ bỏ quá khứ buồn
Đời không có Chúa lệ tràn tuôn
Chẳng ai an ủi cơn sầu khổ
Một mình lẻ bước muốn bỏ buông

Trở về bên Chúa ấm êm hoài
Trong bàn tay Chúa dìu tương lai
Từ nay nguyện ở trong nhà Chúa
Được Cha chăm sóc tháng năm dài

Chúa không bỏ con, không khi nào
Dẫu con yếu đuối bước chênh chao
Khi con quay lại, Cha tha thứ
Tình yêu Thiên Chúa, ôi dạt dào!

                                                 Bằng Lăng Tím

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoYuav Tsum Ntshai Leejtwg? – 20/7/2022