Thơ: HÀNH TRÌNH CƠ ĐỐC NHÂN

0

Ta đi giữa dòng đời nghiệt ngã,
Như bao người vội vã về đâu?
Vai mang nặng gánh ưu sầu,
Nhờ Giê-xu cứu, Ngài lau lệ trào.

Biển đời rộng ba đào cuồn cuộn,
Dập thuyền ta như muốn chìm dần,
Chúa Giê-xu phán bình an,
Lời Ngài truyền lệnh sóng tan gió dừng.

Ma quỷ vẫn không ngừng hoạt động,
Giống như sư tử rống rập rình,
Ta cầm gươm Đức Thánh Linh,
Thức canh cầu nguyện giữ mình thắng hơn.

Đường theo Chúa tuy còn gian khổ,
Chúa đi cùng không bỏ ta đâu,
Thăng trầm đời lắm bể dâu,
Ngày nay rơi lụy ngày sau vui mừng.

Cha giao việc tín trung thực hiện,
Trí sức ta dâng hiến cho Ngài,
Chớ nên lần lữa rày mai,
Biết ngày Cứu Chúa tái lai hầu gần.

Phục vụ Chúa với lòng sốt sắng,
Hãy dấy lên và sáng lòe ra,
Tin lành hương tỏa bay xa,
Sống làm vinh hiển danh Cha trên trời./.

MS Nguyễn Văn Dũng

Bài trướcGIỚI THIỆU LỜI CHÚA HẰNG NGÀY CHO THIẾU NHI – QUÝ III NĂM 2026