Thơ: GIỮ ĐIỀU MÌNH CÓ

13

(Theo ý Khải-huyền 2:18-19,24-29)

Nếu nay Chúa gửi thư thăm
Điều nào ghi trọn tháng năm theo Ngài?
‘Việc ngươi khó nhọc lắm thay,
Thêm lòng yêu mến chẳng phai chút nào;

Đức tin son sắt dường bao,
Chuyên tâm phục vụ chẳng nao nơi lòng.
Chúa không gán ách, thêm công;
Duy khuyên bền giữ điều mong muốn này:

Giữ điều mình có chẳng thay
Tới chừng Chúa đến sao mai Chúa dành;
Hiển vinh, tôn quí, quyền hành
Vinh danh người thắng trong thành Chiên Con.’

Simonnguyen

Bài trướcTP. Huế – Hiệp nguyện Định kỳ tháng 6/2026
Bài tiếp theoGia Lai: Lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Tin Lành Plei Hrăi Dong