Thơ: Nhìn Lên Cây Gỗ

8815

 

Ngày Thứ Sáu, Chúa ta bị án
Vác thập tự trên đường khổ nạn
Chân xiêu tó đi tới đồi cao
Thân Ngài đinh đóng treo cây gỗ.

Kinh khủng thay, không thể chết ngay
Chân tay Chúa máu cứ tuôn dài;
Khước từ chén rượu hoà một dược
Chúa vì người nếm trọn niềm đau.

Thân tan nát, huyết Ngài rơi xuống
Linh hồn nặng trĩu, kẻ cười khinh;
Vì gánh tội nên Cha ngoảnh mặt
Ở đó Ngài chờ chết một mình.

Hãy nhìn lên cây gỗ khổ hình
Tình Chúa yêu người được chứng minh
Án tội nhân được Ngài giải quyết
Chúng ta đây được sống công bình.

Nhìn lên cây gỗ thân Ngài chết
Tội lỗi con ôi quá lớn lao
Tình Chúa yêu con sao rộng lớn
Nguyện ơn Ngài con mãi tôn cao!

Mục sư Lê Duy Linh

Bài trướcBạn Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh Chưa?
Bài tiếp theoPaub Nres Yog Sijhawm – 12/4/2023