Thơ: Nguyện Cầu

13422

NGUYỆN CẦU
(Theo ý Thi Thiên 71)

Bóng ngã hoàng hôn khuất sau đồi
Người tìm đâu nữa những khúc nôi
Hạnh phúc buồn vui nơi trần thế
Chiều tím loang dần hỏng hỡi ôi.

Hỡi ôi chiều tím mỗi hoàng hôn
Thấp thoáng chân ai bước không dồn
Thời gian xa tận vầng mây xám
Lơ lửng nhạt nhòa vết hồng son

Có ai đếm được lá vàng rơi
Điểm hẹn đến đâu ở cuối đời
Không muốn cũng về nơi định trước
Đường đi có Chúa hồn thảnh thơi.

Từ buổi thanh xuân Chúa dạy con
Lối sống khôn ngoan phải bảo tồn
Đến khi tóc bạc làn môi tái
Thể chất sẽ về bến đò thôn.

Công chính của Cha cao tận trời
Trong Ngài con sống đời thảnh thơi
Ham chi của cải không theo suốt
Tay trắng người đi nó dạo chơi.

Nhạc khí đàn cầm con ngợi ca
Tôn vinh chúc tụng Đức Chúa Cha
Linh hồn nghỉ ngơi Cha sắm trước
Nguyện sống mỗi ngày theo ý Cha..

PTK

Bài trướcNo Đủ Vật Chất Hay No Đủ Tâm Linh? – 20/6/2023
Bài tiếp theoSaib Ntsoov Ua Kom Puastsuaj – 21/6/2023