Thơ: Nàng Là Ai?

1414

* Nàng là ai, từ đâu đến?
Kính Chúa, yêu người; xa lánh trần gian.
Ra đi chấp nhận bẽ bàng,
Một thân dắt mẹ dặm ngàn quạnh hiu.

* Đến quê mẹ một buổi chiều,
Nắng ấm, lúa vàng; nặng trĩu hương thơm.
Mẹ tìm nơi ở sớm hôm,
Cho con đi mót lúa thơm đỡ lòng.

* Trên đồng con gặt rất đông,
Nàng chăm chỉ mót từng bông lúa vàng.
Các cô gái trẻ bảo ban:
Nhường cơm, sớt nước cho nàng uống chung.

*  Nàng còn nhịn bớt phần cơm
Đem về cho mẹ đỡ cơn đói lòng.
Nàng xinh đẹp tựa hoa hồng
Tiếng thơm hiếu thảo, lưu dòng sử kinh!

Nàng là ai?
( Nàng dâu hiếu thảo, yêu kính Chúa: Ru-tơ )

Lê Mai

Bài trướcViện Thánh Kinh Thần Học Khai Giảng Niên Học 2023
Bài tiếp theoBi Mđĭ Hĭn Knhuah Hdĭp Phung Đăo – 9/3/2023