Thơ: Lựa Chọn

17107

“Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước-lành và sự rủa-sả”
Phục-truyền 11:26

Cả đời sống là hành trình lựa chọn
Mỗi cuộc đời có một lối đi riêng
Sự lựa chọn là thứ tự ưu tiên
Từ khi có con người trên mặt đất

Khi đã chọn là chấp nhận được mất
Giữa đúng sai, đen trắng ở trên đời
Lựa chọn nào cũng đi đến một nơi
Là hiệu quả của điều ta chọn lựa

Chúa Giê-xu Ngài chính là cái cửa
Để vào ra gặp đồng cỏ xanh tươi
Ban cho lòng tan vỡ những nụ cười
Cùng phước hạnh trong Ngài luôn vui thỏa

Nhưng con người sống đam mê sa đọa
Chọn ý riêng thay vì biết vâng lời
Đức Chúa Trời cho họ chọn một nơi
Hoặc Địa ngục, hay Thiên đàng vinh hiển

Chọn tin Ngài đi trong con đường thiện
Hay bỏ Ngài, theo ham mến thế gian
Nếu bước trên con đường rộng thênh thang
Thì ắt hẳn sẽ trật phần ân điển

Và trái lại chọn cuộc đời tận hiến
Cho Giê-xu, cho Danh Thánh của Ngài
Chắc chắn rằng sẽ có một tương lai
Trong tay Chúa với muôn vàn hạnh phước

Cụ Giô-suê khi về già nói trước:
“Ta, nhà ta sẽ phục sự Gia-vê”
Cho đến khi nhắm mắt được qui về
Cùng tổ phụ, chung niềm tin, chí hướng

Đường hẹp khó, nhưng mà rồi sẽ hưởng
Phận làm con với phước hạnh thiêng liêng
Dù trần gian cũng có lúc ưu phiền
Nhưng rốt cuộc cuối đường là sự sống

Lót đã chọn cả đồng bằng thơ mộng
Cánh đồng xanh, có nước tưới bốn mùa
Cũng vì lợi ông đã chọn hơn thua
Không nghĩ đến tình thâm và cốt nhục

Và để rồi, phải đi đến kết cục
Mất người thân, mất tất cả gia tài
Theo ý riêng Lót đã chọn điều sai
Chỉ còn lại tấm thân già trơ trụi

Đê-ma đã chọn con đường mê muội
Bỏ Phao-lô ở giữa cuộc hành trình
Bởi vì người ham hố bã lợi vinh
Của trần thế, đầy xa hoa cám dỗ (1)

Như Ê-sau chọn tô canh phạn đỗ
Đổi đi quyền trưởng tử của chính mình
Điều Chúa ban chàng đã dám rẻ khinh
Nên không được cha già mình chúc phước

Môi-se bỏ hoàng cung và chức tước
Bỏ quyền danh cùng những thú xa hoa
Đành cùng dân mà Chúa đã gọi ra
Chịu hà hiếp, không thể nào tả được

Thánh Phao-lô có cả điều ao ước
Cũng bằng lòng từ bỏ lại sau lưng
Chọn Giê-xu, bị bắt bớ đến cùng
Nhưng ông vẫn cứ một lòng năng nổ

Tất cả ai vì danh Ngài chịu khổ
Chắn chắn rằng sau sẽ được vinh quang
Mọi vinh hoa trên đất chẳng đoái màng
Cứ theo đuổi hành trình về Thiên quốc

Đức Chúa Trời đã không hề bắt buộc
Khi đặt ta trước điều kiện của Ngài
Các phước lành ân huệ cho những ai
Sống trung tín theo con đường của Chúa (2)

Nếu không nghe họ sẽ bị nguyền rủa
Vì xây lưng, phản nghịch lại với Ngài (3)
Không khi nào có thể sống phân hai
Giữa yêu Chúa và thế gian tội lỗi

Hoặc là lạnh, hay là khi nóng hổi
Nếu chỉ là hâm hẩm Chúa loại ra
Sự lựa chọn hôm nay chắc chắn là
Cho số phận mai sau – ngày chung cuộc

Ước mong rằng, Chúa cho ta sáng suốt
Để bắt đầu cuộc sống mới từ đây
Sự khôn ngoan của Chúa luôn dẫy đầy.
Trong mọi sự, những điều ta chọn lựa.

Ngô Quang Minh

1. II Ti mô thê 4:10
2. Phục truyền 11:26
3. Phục truyền 11:27

Bài trướcHội Thao Khu Vực III
Bài tiếp theoBài 140: Sách Ê-xê-chi-ên, Những Điều Huyền Nhiệm