Thơ: HÀO QUANG CHÚA VÀO ĐỜI

92

(theo Lu-ca 2:9-14) TTHĐ

Đêm sao sáng trên đồi hoang dã
Bê-Lem xưa thành đã ghi vào
Sử thi sách Thánh dầu hao
Thiên Thần hiện xuống đón chào Thánh nhi.

Cơn gió thoảng đến khi xào xạc
Nhắc bọn chăn, kiểm soát chiên mình
Thình lình ánh sáng tường minh
Chiếu trong đêm tối tiếng Linh phán truyền.

Này bạn hỡi tại miền đất Thánh
Đã dự ngôn kinh sử ngàn năm
Sanh nơi máng cỏ chiên nằm
Đừng sợ chi cả: Đến tôn kính thờ.

Ngài là Chúa cứu đời thiên hạ
Nay hạ sanh xuống thế làm người
Niềm vui sự sống xinh tươi
Lập Vương quốc Thánh vớt người lầm than.

Họ vội vã vô làng tìm kiếm
Thành Bê-lem lắm khách đông người
Thấy Ngài Đấng Thánh đỏ tươi
Quỳ tôn thờ đến cứu người ăn năn.

Gặp được Đấng Hài Nhi mừng rỡ
Tâm bình an hớn hở loan truyền
Kìa xem máng cỏ chuồng chiên
GIÊ-XU sanh hạ sứ miền hoan ca.

Mời bạn đến bôn ba kẻo trễ
Thời gian trôi chẳng để lại nhiều
Mau tôn thờ Chúa kính yêu
Quỳ dâng xưng tạ Thánh Vương giáng trần.

Dù trần thế tranh giành hơn thiệt
Lòng tín trung, tha thiết kiếm tìm
Vô miền vinh hiển trường thiên
Cõi trần vui thỏa nghỉ yên nước Ngài.!

Tân Phan

Bài trướcChính quyền Thăm và Chúc mừng Giáng sinh HTTLVN (MN)