Bổn Phận Tôi Tớ – 19/12/2025

28

 

 

I Phi-e-rơ 2:18-20

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa” (Cô-lô-se 3:23-24).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên những tôi tớ phải phục vụ chủ như thế nào? Vì sao tôi tớ cũng phải vâng phục người chủ đối xử khắc nghiệt với mình? Chúng ta áp dụng lời dạy này ra sao trong bối cảnh ngày nay?

Sứ đồ Phi-e-rơ đang dạy dỗ những nô lệ là Cơ Đốc nhân, Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình…” (câu 18a). Trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, rất nhiều người nô lệ tin Chúa. Người làm tôi tớ, nô lệ không chỉ phải vâng phục những người chủ tử tế, mà cũng trung thành và kiên nhẫn cả khi bị người chủ đối xử khắc nghiệt (câu 18b). Lý do vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước” (câu 19). Cơ Đốc nhân là những người đã nhận biết Chúa, vững tin vào quyền tể trị của Chúa, nên anh em vì lòng tôn kính Chúa mà chấp nhận đau đớn, khốn khổ, bất công. Ông nói đó là một ơn phước vì qua cách sống ấy, biết đâu anh em có thể đưa người chủ của mình đến với Chúa. Hơn nữa, nếu làm điều sai quấy rồi chịu đánh đập, đó là chuyện đương nhiên, không có gì để khoe khoang, nhưng nếu cứ làm lành, sống ngay thẳng, làm việc hết lòng mà vẫn phải chịu bạc đãi, khốn khổ vì cớ Chúa thì cũng là một ơn phước cho những người nô lệ Cơ Đốc trước mặt Đức Chúa Trời (câu 20). Chúa Giê-xu đã dạy: Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10).

Ngày nay, không còn chế độ nô lệ nhưng mỗi chúng ta có thể là một công nhân, nhân viên, công chức v.v…, có thể xem là “tôi tớ” phục vụ cho một chủ. Vì vậy, lời dạy của Sứ đồ Phi-e-rơ cũng áp dụng cho chúng ta. Giữa một thế giới đầy bất công, có lúc chúng ta cũng gặp một người chủ khó tính, đối xử khắc nghiệt, bất công. Lắm khi chúng ta muốn tìm sự công bình bằng lời nói cay đắng, hoặc trả thù bằng cách lãng công, không làm hết lòng cho bỏ ghét,… Nhưng Lời Chúa dạy Cơ Đốc nhân trong cương vị người làm công, “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Trừ khi chúng ta xin nghỉ việc hoặc xin chuyển qua nơi khác, còn nếu phải ở lại làm việc thì vì cớ Chúa, chúng ta phải làm việc hết lòng như Lời Chúa dạy. Làm việc cũng là hầu việc Chúa, qua đó xin Chúa cho chính người chủ và những anh chị em chưa tin Chúa trong nơi chúng ta làm việc sẽ thấy Chúa qua thái độ và cung cách làm việc của chúng ta.

Bạn đang thực hiện bổn phận của người tôi tớ với chủ đời này như thế nào?

Lạy Chúa là Cha yêu quý của con. Xin Cha thêm sức để con luôn thỏa vui và làm việc hết lòng trong mọi hoàn cảnh để Danh Cha được tôn vinh. Nguyện mọi người thấy Chúa qua thái độ làm việc của con để họ cũng có cơ hội tìm đến với Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 7

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcFeem Xyuam Ntawm Cov Yog Qhev – 19/12/2025