Sống Khác Đời! – 23/1/2026

16

 

 

I Phi-e-rơ 3:8-12

“Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu cần sống khác đời thế nào? Vì sao? Cơ Đốc nhân phải sống khác đời qua những phương diện nào? Điều gì khích lệ bạn sống khác đời?

Trong thế giới tội lỗi ngày càng gia tăng, khi bị người khác xúc phạm, đối đãi không tốt, thông thường con người sẽ dùng lời nói mắng nhiếc, rủa sả, hạ nhục để trả đũa; hoặc dùng mạng xã hội để mỉa mai, chế giễu, tấn công nhau; hoặc có những hành động trực tiếp hay gián tiếp để báo thù bất chấp hậu quả. Nhưng ở đây, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các Cơ Đốc nhân hãy sống khác đời, là những điều ngược với chủ nghĩa cá nhân, lòng vị kỷ, và sự vô cảm. Thứ nhất, hết thảy anh em phải đồng lòng…”, vì sự “đồng lòng” hay “hiệp một” là một lời công bố rằng không ai có thể sống cuộc đời Cơ Đốc nhân nếu không hiệp một đúng đắn với anh em mình, tức hiệp một của Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:3); Hội Thánh sẽ không còn là Hội Thánh của Chúa nếu vẫn còn phe đảng, chia rẽ, hoặc chỉ “hiệp một” với phe mình! Thứ hai, hãy đầy lòng thương xót và tình yêu anh em”, một người nói mình yêu Chúa mà không thương xót và yêu anh em mình là một kẻ nói dối (I Giăng 4:20); Thứ ba, Cơ Đốc nhân trưởng thành phải có lòng nhân từ và đức khiêm nhường”, vì Chúa đã nhân từ, mang lấy hình tôi tớ để cứu chúng ta, thì chúng ta lấy chi để kiêu ngạo (câu 8).

Cơ Đốc nhân phải cư xử khác đời qua hai phương diện. Trong lời nói, Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả…” (câu 9), đừng cư xử với nhau theo tinh thần ăn miếng trả miếng. Chúng ta càng khát khao sự sống đời đời, muốn trải nghiệm phước lành từ Chúa thì càng phải giữ gìn môi miệng mình khỏi nói điều ác và lời xảo quyệt (câu 10). Bởi lời nói chúng ta khác nào một con dao sắc bén, có thể gây tổn thương về tinh thần và thể xác cho người nghe. Trong hành động, phải tránh làm điều ác, hết lòng tìm kiếm sự hòa bình với mọi người (câu 11). Thay vì phản ứng giận dữ, hãy cầu nguyện cho kẻ thù mình. Phải sẵn sàng kiến tạo hòa bình, công khai dàn xếp những mâu thuẫn bằng lòng nhân từ, đức khiêm nhường, để giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.

Lời Chúa khích lệ mỗi Cơ Đốc nhân sẵn lòng sống khác đời, vì mắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác” (câu 12). Tất cả mọi lời nói, cách hành xử của chúng ta đều không thoát khỏi sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh để có thể sống khác đời theo Lời Chúa dạy.

Bạn cần phải phát huy nếp sống khác đời như thế nào?

Kính lạy Chúa nhân từ, tạ ơn Chúa đã yêu thương, nhịn nhục, tự bỏ mình để chết thế cho tội lỗi của con. Cầu xin Cha ban cho con lòng yêu thương, đức nhân từ, khiêm nhường để có thể sống khác đời giữa thế gian này hầu Danh Chúa được tôn vinh qua nếp sống con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 12

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcArih Phara kơ Bơngai ưh kơ Lui! – 23/1/2026