Ngày 26/8/2015: Không Thể Nín Lặng!

720

Công Vụ 4:13-22

“Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe” (câu 20).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng có những đặc điểm tốt nào? Làm thế nào để họ có những đặc điểm đó (câu 13, 20)? Bạn được nhắc nhở gì qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay?

 

Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy một số đặc điểm tốt của hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng như sau: Thứ nhất, họ có sự dạn dĩ. Trước khi họ kinh nghiệm Chúa phục sinh thì chúng ta thấy hình ảnh một Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, các môn đệ đều trốn chạy trong đêm Chúa Giê-xu chịu thống khổ, nhốt mình sau cánh cửa nơi phòng cao… Nhưng khi họ đã nhận biết Chúa là Đấng sống thì họ dạn dĩ đối diện với sự bắt bớ và tra hỏi bởi những người có thẩm quyền trong giáo hội Do Thái (câu 13).

 

Thứ hai, họ có năng quyền chữa lành và phục hồi người tàn tật trước sự chứng kiến của nhiều người (câu 14). Chính bằng chứng đó đã khến cho những người có thẩm quyền phải câm lặng.

 

Thứ ba, Sứ đồ Phi-e-rơ có suy nghĩ và lập luận chặt chẽ trước sự cấm đoán rao truyền chân lý về Chúa Giê-xu của bậc lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Ông trả lời rằng: “chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?” (câu 19). Câu nói này có thể hiểu rằng các ông là những bậc lãnh đạo thuộc linh, đang thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời nhưng các ông đã không đi theo ý muốn của Ngài. Các ông cần suy xét kỹ càng về các ông là ai và đang phụng sự ai. Phần chúng tôi, chúng tôi không thể nghe theo các ông mà không thực hiện mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho chúng tôi.

 

Thứ tư, các sứ đồ là những nhân chứng không thể nín lặng: “về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình thấy và nghe” (câu 20). Họ đã ở cùng Chúa Giê-xu (câu 13), được nghe Chúa giảng dạy, được ban cho năng quyền và trọng trách rao giảng Phúc Âm. Họ đã chứng kiến cảnh Chúa chịu khổ hình trên thập tự giá, và cũng đã gặp gỡ Chúa Phục Sinh nên họ không thể nín lặng mà cứ tiếp tục rao giảng về Chúa Giê-xu đã sống lại dù phải đối diện với hoàn cảnh nào. Họ đã theo chân Chúa Giê-xu, làm những gì Chúa đã làm, rao giảng điều Chúa Giê-xu đã rao giảng. Họ đã từ bỏ cuộc sống tiện nghi, yên ổn của mình để đi rao giảng Phúc Âm và có nhiều người sẵn sàng tuận đạo vì vương quốc của Đức Chúa Trời. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, những người được Chúa Giê-xu cứu chuộc, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, được Chúa Thánh Linh dẫn dắt đã can đảm rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa dù phải đối diện với sự bức hại từ nhiều phía.

 

Bạn đã sống cuộc đời chứng nhân cho Chúa như thế nào?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì qua các thế hệ Ngài đã dấy lên những chứng nhân thật can đảm. Xin Chúa ban năng quyền và giúp con sống như một chứng nhân trung tín của Chúa, nắm bắt mọi cơ hội để làm chứng về ơn cứu chuộc của Ngài cho những người quanh con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 29.

Bài trướcHuấn Luyện Truyền Giáo Tại Tỉnh Long An
Bài tiếp theoBài 58: Những Việc Phi Thường Được Thực Hiện Bởi Những Người Bình Thường (tt)