Ngày 13/2/2017: Tìm Một Dòng Dõi Thánh

1335

E-xơ-ra 9:1-2

1 Sau các việc đó, các quan trưởng đến gần nói với ta rằng: Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, và người Lê-vi chẳng có phân rẽ với các dân tộc của xứ này; họ bắt chước theo sự gớm ghiếc của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ê-díp-tô, và dân A-mô-rít. 2 Vì chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình, và làm vợ con trai mình. Dòng dõi thánh đã pha lộn như vậy với dân tộc của các xứ này; thật các trưởng và quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội dường ấy.
 

Câu gốc: “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã được báo cáo về tệ nạn nào? Dân Chúa và các lãnh đạo đã phạm những tội nào khi cưới gả với người ngoại bang? Hạnh phúc gia đình trong Chúa dựa trên những yếu tố nào?

 

Sau khi ông E-xơ-ra đã dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời và ổn định công việc Đền thờ, ông được các quan trưởng đến báo một tệ nạn xảy ra, đó là dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ cùng người Lê-vi đã phạm tội cưới gả với các dân tộc ngoại bang trong xứ. Đức Chúa Trời cấm cưới gả với các dân tộc ngoại bang (Phục Truyền 7:1-4) không phải vì phân biệt chủng tộc, nhưng vì vấn đề đức tin. Y-sơ-ra-ên là dân tộc chọn lựa của Đức Chúa Trời, dân tộc biệt riêng ra cho Chúa, và là dân tộc Chúa dùng đem phước hạnh đến cho thế gian (Sáng Thế Ký 12:3; 28:4). Khi cưới gả với người ngoại bang, dân Chúa không sống phân rẽ đúng bản chất phải có của một dân tộc thánh. Hôn nhân pha trộn sẽ khiến dân Chúa lây nhiễm việc thờ phượng tà thần của dân ngoại, và đây là điều thường xuyên xảy ra trong lịch sử tuyển dân (câu 1). Ngoài ra, họ còn làm cho dòng dõi thánh bị pha trộn, vẩn đục thay vì phải tin kính Chúa tinh ròng (câu 2) như Tiên tri Ma-la-chi đã nói: “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh.”

 

Ngày nay, nhiều người lập luận khi lập gia đình với người không cùng niềm tin rằng “đạo ai nấy giữ”, nhưng khi đã sống với nhau, nhất là lúc có con cái, thì biết bao nan đề với lắm hệ lụy đã xảy ra, vì không thể nào có hạnh phúc khi niềm tin hai người không cùng nhìn về một hướng. Muốn tránh xung đột, các Cơ Đốc nhân thường chọn giải pháp bỏ Chúa, theo niềm tin của người kia để hai người “có cùng niềm tin.” Dòng dõi thánh bắt đầu bị pha lẫn và Đức Chúa Trời không thể tìm được một dòng dõi thánh qua những cuộc hôn nhân như vậy. Cơ Đốc nhân cần nhận biết rằng, Đức Chúa Trời muốn chúng ta lập gia đình với người cùng niềm tin không phải là phân biệt tôn giáo hay ra luật lệ cấm đoán khắt khe, nhưng vì Ngài yêu thương chúng ta, muốn con cái Ngài có hạnh phúc trong hôn nhân. Người ta thường nói “Khi đã yêu là dễ mù quáng”, vì khi yêu, tình cảm thường lấn áp lý trí, vì vậy chúng ta hãy hết sức cẩn trọng tìm cầu ý Chúa trong tình yêu và hôn nhân cho chính mình và cho con cháu mình.

 

Vui hưởng hạnh phúc lứa đôi và tạo một dòng dõi thánh cho Chúa có phải là ước mơ và mục tiêu của bạn trong hôn nhân không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cẩn trọng trong quyết định hôn nhân cho con và cháu con. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn con để qua con và gia đình con sẽ có một dòng dõi thánh cho Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 1.

Bài trướcUB.TTN – ​​​​​​​Kỷ Niệm Một Chuyến Đi
Bài tiếp theoNgày 14/2/2017: Hai Hình Ảnh Trái Ngược