Một Tâm Linh Đói Khát – 8/9/2022

3424

 

 

Ma-thi-ơ 5:6

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!”

Câu hỏi suy ngẫm: Đói khát sự công bình nghĩa là gì? Làm thế nào để đói khát sự công bình? Phước nhận được là gì? Phước lành này giúp bạn biết gì về tình trạng thuộc linh của mình?

Từ ngữ “đói” và “khát” ở đây nói về cơn đói của người sắp chết đói và cơn khát của người đang đi giữa sa mạc. Họ mong mỏi, khao khát tột cùng và cứ quay quắt cho đến khi được thỏa mãn chớ không chỉ là một cảm giác thoáng qua. Ngoài ra, động từ “đói” và “khát” còn nói đến việc “muốn tất cả”, như một người đói muốn cả ổ bánh chớ không phải chỉ một phần. Đây là điều chúng ta ít khi ao ước vì chúng ta có xu hướng chỉ muốn một phần công chính và thỏa mãn với điều mình đạt được.

“Đói khát sự công bình” nghĩa là gì? Phương diện đầu tiên của sự công bình là sự xưng công bình. Con người tội lỗi không thể đứng trước Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Người tin Chúa được xưng công bình qua đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu (Rô-ma 8:1-4). Nhưng sau khi đã được xưng công bình, tín hữu vẫn còn và càng đói khát sự công bình hơn vì còn một phương diện nữa, là sự nên thánh. Đây là công việc của Đức Thánh Linh trong mỗi tín hữu, để mỗi ngày người tín hữu khao khát sự nên thánh thực nghiệm trong đời sống, mỗi ngày trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.

Để “đói khát sự công bình”, trước hết, phải kinh nghiệm sự tái sinh vì chính sự tái sinh sẽ đem chúng ta vào một cái nhìn mới về Chúa, về bản thân, về giá trị, nhu cầu và từ đó chúng ta hiểu ra ý nghĩa cuộc sống (II Cô-rinh-tô 5:17). Từ ngữ “đói khát” nói đến sự thôi thúc từ bên trong chớ không phải tác động từ bên ngoài, do đó, chỉ có những tấm lòng được đổi mới mới có thể đói khát sự công bình của Đức Chúa Trời. Thứ hai, phải thiết lập tiêu chuẩn của sự công bình trên nền tảng Kinh Thánh (Rô-ma 12:1-2). Nếu cứ so mình với người khác hoặc cảm thấy thỏa mãn với chính mình, chúng ta sẽ thất bại trong việc đói khát sự công bình. Phải nhờ Lời Chúa giúp chúng ta vượt qua được hai điều đó. Thứ ba, phải luôn sống trong mối tương giao với Chúa vì càng gần Chúa, chúng ta càng biết Chúa, càng nhạy bén với tội lỗi. Do đó, hãy ưu tiên gây dựng mối tương giao với Chúa qua thì giờ tĩnh nguyện cá nhân (Thi Thiên 16:7-8). Thứ tư, đừng tìm kiếm việc đáp ứng đòi hỏi của bản ngã và xác thịt vì sẽ dần dần đánh mất sự khao khát làm đẹp lòng Chúa (I Giăng 2:15-17).

Người “đói khát sự công bình” sẽ được “no đủ” chính Đức Chúa Trời, “no đủ” điều Chúa đẹp lòng, “no đủ” vinh quang của Chúa trong đời sống mình. Người “đói khát sự công bình” sẽ được thỏa mãn nhu cầu thuộc linh, không phải do việc làm công chính đem lại, nhưng là sự ban cho từ Đức Chúa Trời vì Ngài là nguồn của sự công chính.

Bạn có thật sự đói khát sự công bình không?

Cm tạ Chúa Giê-xu vì nhờ Ngài mà con được hòa thuận với Đức Chúa Trời, trở nên con cái Ngài. Xin cho con khao khát sống cuộc đời công chính để làm vinh hiển Danh Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nhã Ca 5:3-6:13

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMngăt Ai Tiê Êpa Mhao – 8/9/2022
Bài tiếp theoSóc Trăng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 9