Một Ngày Tràn Ngập Niềm Vui Tại Hội Thánh Người Dao, xã Ea Sô, Đăk Lăk.

1119

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Tin Lành Ea Sô thuộc xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk. Từ năm 1997 có năm gia đình con cái Chúa dân tộc Dao đỏ ngoài Bắc vào sinh sống. Đến nay Hội Thánh đã có gần 200 tín hữu của 56 hộ do MSNC Nguyễn Xuân Mai làm quản nhiệm. Cảm tạ Chúa, từng hồi từng lúc Hội Thánh được gây dựng và phát triển, ơn Ngài ban ơn trên Hội Thánh không kể xiết. Chúng ta có thể đồng thanh với Hội Thánh Chúa tại đây nói như tác giả Thi thiên 126: 3 “Đức Giê Hô Va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng”.

 

 

 

Vào lúc 8h00 ngày 24/08/2013, tại nhà nguyện Hội Thánh Ea Sô, đã diễn ra chương trình bồi linh và thông công cho các bạn thanh niên của 06 Hội Thánh: Phước an, Eakar (Kinh), Tân hòa Đông, Buôn Ma Thuột, Ea Drăng và Ea Sô. Số người tham dự khoảng 150 người.

 

Chương trình được thực hiện với hai phần: Bồi linh cho thanh niên vào buổi sáng, và mục vụ thể thao qua môn bóng đá dành cho các bạn thanh niên vào buổi chiều.

 

Cô Phùng Thị Huệ hướng dẫn chương trình. MSNC Mai xuân Lộc cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt chương trình để được kết quả, vinh hiển danh Chúa.

 

Các ban hát thanh niên trình bày hết lòng qua các bài Thánh ca thể hiện tình yêu thương kỳ diệu của Đức Chúa Trời ban cho con người. Niềm vui tràn ngập được thể hiện rõ nét trên từng gương mặt, đặc biệt với con cái Chúa là người Dao, đây là một trải nghiệm mới mẻ phước hạnh mà chỉ có Đấng Yêu Thương ban cho mới có được phút giây vui thỏa này. Cảm tạ ơn Chúa!

 

Dựa vào chủ đề Tình Yêu Thương. Câu gốc: “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” (I Côr 13:8a), Mục sư nhiệm chức Hà Ngọc Khai đã tâm tình cùng các bạn thanh niên. Đầy tớ Chúa chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã được từng trải trong Ân sủng của Đấng Yêu Thương. Ông cũng nhắc nhở các bạn trẻ giá trị thật của tình yêu thương được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Tình yêu đó sẽ có ý nghĩa biết bao khi chúng ta biết thể hiện qua đời sống của mình, và đó sẽ là minh chứng sinh động để chúng ta bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời giữa thế nhân. Cảm tạ ơn Chúa, lời Ngài qua tôi tớ Chúa đã khích lệ cho rất nhiều người có mặt trong giờ thờ phượng chung.

 

Sau lời cầu nguyện đáp ứng lời Chúa của Thiên Tường – Trưởng Ban Thanh niên Hội Thánh Phước An, các bạn thanh niên tiếp tục ca ngợi Chúa. Đặc biệt tiết mục đố Kinh thánh qua cách đố “Đối mặt” được diễn ra vui vẻ, lôi cuốn, đem đến một không khí vui tươi bổ ích.

 

Chương trình được khép lại sau lời cầu nguyện của Truyền đạo Lê minh Tân. Mục sư nhiệm chức Nguyễn Xuân Mai cầu nguyện chúc phước, kết thúc một buổi sáng đầy phước hạnh.

 

* Buổi chiều: Đá bóng giao hữu giữa các đội bóng đến từ 05 Hội Thánh 

 

Cảm ơn Chúa, thời tiết đầu giờ chiều khá mát mẻ. Có thể xem môn bóng đá là sân chơi bổ ích để rèn luyện trí lực và thể lực nếu chúng ta biết vận dụng một cách hiệu quả. Đây cũng là một trong những môi trường thuận tiện để chúng ta có thể thực hiện tốt công tác tỏ bày tình yêu thương của Chúa cho nhiều người.

Không nằm ngoài mục đích trên, tôi con Chúa tại Hội Thánh Ea Sô đã mạnh dạn tổ chức giải bóng đá có tên gọi: Giải bóng đá thanh niên Cơ Đốc hè năm 2013.

 

 

Để thực hiện tốt giải đấu trong khả năng có được, trước giờ cơm trưa, Ban tổ chức đã phân công quý đầy tớ Chúa tham gia làm các công tác sau:

     – Mục sư nhiệm chức Hà Ngọc Khai, Trọng tài bắt chính các trận đấu

     – Mục sư nhiệm chức Mai Xuân Lộc, Trợ lý trọng tài

     – Truyền đạo Lê minh Tân, Trọng tài bàn kiêm bình luận viên

 

Năm đội bắt thăm thi đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn. Sau mười trận đội nào có tổng số điểm cao nhất sẽ vô địch. Trường hợp các đội có số điểm bằng nhau sẽ phân định thắng thua bằng hiệu số bàn thắng bại, đối đầu. v.v…

 

Đúng 13g30, tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính được vang lên. Trận đấu mở màn giữa hai đội thanh niên Buôn Ma Thuột và thanh niên Ea Sô đã được diễn ra. Ngay những giây chạm bóng đầu tiên, cầu thủ của hai đội xung trận quyết liệt, không khoan nhượng, nhưng cũng không làm mất đi mục đích mà Ban Tổ chức đã đưa ra trước giải đấu.

 

Kết quả sau các vòng đấu:

     – Vô địch: Thanh niên HT Phước an, với giải thưởng và cờ lưu niệm

     – Giải nhì: Thanh niên Ea Drăng, với giải thưởng và cờ lưu niệm

     – Ba giải ba: Tân hòa Đông, Ban mê Thuột và Ea Sô, với giải khuyến khích và cờ lưu niệm

 

Kết thúc giải đấu, có người thắng người thua nhưng tất cả đếu thấy vui và thỏa lòng qua sân chơi này. Mọi người chia tay trong tinh thần vui vẻ, quyến luyến sau lời cầu nguyện kết thúc của Mục sư nhiệm chức Nguyễn Xuân Mai.

 

TTV. Nhã Ca

 

Hình ảnh ghi nhận được: 

 

Bài trướcBài thứ 239: Không Tin
Bài tiếp theoHội Thao Và Truyền Giảng Thiếu Nhi Tại TP Nha Trang