Một Dòng Dõi Tìm Cầu Chúa – 14/3/2026

0

 

 

Sáng Thế Ký 4:25-26

Sết cũng sanh được một con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc ông bà A-đam và Ê-va sinh ra Sết có ý nghĩa như thế nào? Có gì đặc biệt về dòng dõi của ông Sết tương phản với dòng dõi của ông Ca-in? Ngày nay, tinh thần “dòng dõi Ca-in” thể hiện ra sao?

Khi ông bà A-đam, Ê-va phạm tội và bị trừng phạt, họ được Chúa ban cho một niềm hy vọng vì Ngài hứa rằng dòng dõi người nữ sinh ra sẽ giày đạp đầu con rắn, đắc thắng Sa-tan (Sáng Thế Ký 3:15). Chắc hẳn khi sinh ra hai con trai Ca-in và A-bên, ông bà đã rất vui mừng và mong đợi lời hứa ấy được ứng nghiệm. Thế nhưng những gì xảy ra thật thê lương, đứa con trai lớn đã giết hại em ruột của mình. Ông A-bên đã chết còn ông Ca-in lại là kẻ sát nhân thì làm sao đắc thắng Sa-tan? Trong tình huống gần như tuyệt vọng ấy, ông bà A-đam, Ê-va đã kinh nghiệm ân sủng của Chúa khi một người con trai khác chào đời. Họ ý thức rõ rằng đây chính là ân sủng của Đức Chúa Trời nên đã đặt tên con trai ấy là Sết, nghĩa là “sự ban cho” như lời bà Ê-va khẳng định: “Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi(câu 25). Việc Sết ra đời không chỉ là có được một con trai khác nhưng là việc nhìn thấy lòng thương xót của Chúa trên đời sống và tìm lại được niềm hy vọng trong hoàn cảnh tưởng chừng như tuyệt vọng.

Kinh Thánh mô tả Sết cũng sanh được một con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va(câu 26). Từ cầu khẩn trong nguyên ngữ cũng có nghĩa là công bố. Dòng dõi của ông Sết là dòng dõi tìm cầu Chúa, công bố Danh Chúa. Trong khi dòng dõi của ông Ca-in lo tập trung phát triển nền văn minh, tạo ra những tiện nghi cho cuộc sống nhưng đời sống đạo đức sa đọa, thì dòng dõi của ông Sết tìm kiếm Chúa. Vì vậy cho nên niềm hy vọng về một người ra từ dòng dõi người nữ và đắc thắng quyền lực của Sa-tan sẽ không bị đứt đoạn. Đức Chúa Trời là Đấng Thành tín.

Ngày nay, chúng ta nhìn thấy tinh thần “dòng dõi Ca-in” đang rất thịnh hành giữa thế giới này. Nền văn minh nhân loại ngày càng tiến triển, liên tục vươn lên những tầm cao mới, nhưng đạo đức thì lại không ngừng đi xuống. Người ta chạy theo những dục vọng của cá nhân và chỉ muốn tôn cao chính mình. Trong hoàn cảnh tăm tối ấy, Đức Chúa Trời vẫn thành tín. Bởi ân sủng Ngài, Chúa đã chọn lựa và đặt để Hội Thánh, là những người được cứu chuộc bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu, để cầu khẩn và tôn cao và truyền bá Danh Ngài ở giữa đời.

Bạn thấy mình đang sống theo tinh thần của dòng dõi ông Ca-in hay dòng dõi của ông Sết, một dòng dõi tìm cầu Chúa?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì bởi ân sủng Chúa mà con được trở nên con cái Ngài, được thuộc về dòng dõi của lời hứa, dòng dõi tìm cầu và tôn cao Chúa. Xin giúp con sống đúng với địa vị của ân sủng để qua đời sống con, Danh Chúa được vinh hiển, Vương Quốc Ngài được mở rộng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 14-15

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMinh Adrĕch Adrung Chă Kră Yang – 14/3/2026