Khuyên Dỗ – 31/3/2026

0

 

 

I Ti-mô-thê 5:1-2

Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn” (câu 1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên nào cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê? Bạn sẽ làm những điều cụ thể nào để bảo đảm thái độ của mình trong lúc khuyên dỗ là thích hợp?

Sau khi cẩn thận nhắc nhở Mục sư trẻ Ti-mô-thê “giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con”, “bền đ trong mọi sự tin kính (I Ti-mô-thê 4:16), Sứ đồ Phao-lô đề cập đến một việc người chăn bầy thường phải thực hiện, đó là quở trách. Quở trách chỉ hiệu quả khi bản thân người quở trách đang “tập tành sự tin kính”. Khi ấy, lời khuyên sẽ không gặp cản trở bởi đời sống của chúng ta, và chúng ta cũng ý thức rằng vì mình cũng chỉ là một người đang “tập tành”, nên chúng ta không đứng ở vị trí của người tốt hơn để phê phán người khác.

Để giúp Mục sư trẻ Ti-mô-thê trong nhiệm vụ này, Sứ đồ Phao-lô khuyên ông “chớ quở nặng”. Lời nhắc nhở, góp ý, quở trách nặng lời xuất phát từ sự bực tức, ghét bỏ, hoặc khinh khi, có thể làm tổn thương, gây hại nhiều hơn lợi. Do đó, thay vì “quở nặng”, điều ông Ti-mô-thê cần làm với mọi thành phần là “khuyên dỗ”, nhắc nhở nhẹ nhàng, tôn trọng và khéo léo.

“Người già cả”“đàn bà có tuổi” (câu 1-2) là thành phần mà người lãnh đạo trẻ thấy rất khó để góp ý. Văn hóa thời xưa dạy phải kính nể, tôn trọng người già. Ngày nay, cũng cần lưu giữ giá trị này vì đó là mạng lệnh của Chúa (Lê-vi Ký 19:32). Tuy nhiên, với vai trò lãnh đạo thuộc linh, Mục sư Ti-mô-thê vẫn phải góp ý với người lớn tuổi hơn khi cần. Điều tương tự cũng đúng với người trẻ hơn và người khác phái (câu 1-2). Đôi lúc, chúng ta cố gắng cẩn thận “uốn lưỡi” khi góp ý với người cao tuổi, còn với “kẻ trẻ”, với “thiếu nữ”, những người không được xem là ngang hàng theo cách nhìn của người xưa, thì chúng ta lại nặng lời. Tuy nhiên, “khuyên dỗ” thay vì “quở nặng” vẫn là cách chúng ta cần phải áp dụng với mọi thành phần. Xem họ như “cha”, “anh em”, “mẹ”, “chị em”, tức là xem họ như người thân trong gia đình, yêu thương, quan tâm đến họ, nhờ đó những lời góp ý, khuyên dỗ của chúng ta dễ dàng được tiếp nhận hơn.

Quở trách không bao giờ là việc dễ làm, nhất là khi một người lãnh đạo trẻ phải quở trách nhiều thành phần tín hữu khác nhau trong Hội Thánh. Tuy nhiên, biết bao nhiêu người có thể sẽ không phạm lỗi và ân hận nếu có người nào đó đã cảnh cáo và quở trách họ đúng lúc. Do đó, tránh né lời nói lúc đáng phải nói là một việc không đúng, vấn đề là phải cầu xin Chúa ban khôn ngoan, yêu thương để nói với thái độ thích hợp, đúng đắn, và tôn trọng lẫn nhau.

Khi ai đó khuyên bảo với thái độ đúng đắn, tôn trọng, bạn tiếp nhận với thái độ nào?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài biết con sẽ trở nên tốt hơn khi sống với người khác, là những con người bất toàn như con. Xin giúp con góp ý nhau bằng tình yêu thương và sự tôn trọng để cùng nhau trở nên hữu ích cho Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 32

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPơma Pơlung – 31/3/2026