HTTL Sóc Trăng: Buổi Thờ Phượng Chúa Đầu Tiên Sau 06 Năm Nhà Thờ Bị Chiếm Dụng

864

>>> Xin Cầu Nguyện Khẩn Thiết Cho ĐN Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

>>> Tín Hữu HTTL Sóc Trăng Trở Về Nhà Thờ Sau Sáu Năm Bị Chiếm Dụng

 

HTTLVN.ORG – Mặc dầu thời tiết không thuận lợi cho việc đi lại do có cơn mưa thật lớn vào sáng Chúa nhật hôm nay 18/9/2016, nhưng vẫn không thể ngăn cản lòng khát khao được tề tựu trong nhà Chúa thờ phượng ca ngợi Đức Chúa Trời nhất là một nhà thờ sau 06 năm bị chiếm dụng và mới được thu hồi ngày 12/9 vừa qua, nên đã có khoảng gần 150 tôi con Chúa thuộc HTTL Sóc Trăng cũng như một số Hội Thánh lân cận đã cùng nhau về tại nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng (số 62 đường Lê Lợi, phường 6, thành phố Sóc Trăng) cùng nhau thờ phượng Ngài như Lời Chúa dạy “hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (Xuất 20.8).

 

 

 

Toàn cảnh bên ngoài nhà thờ HTTL Sóc Trăng

 

Với tinh thần hiệp thông và ủng hộ con dân Chúa tại Sóc Trăng, các tôi con Chúa chẳng những đến tham dự mà còn phân công chịu trách nhiệm các phần việc trong buổi thờ phượng Chúa có tính lịch sử nầy.

 

Lúc 09 giờ, MSNC Đỗ Văn Ấn – Quản nhiệm HT Đại Ngãi – hướng dẫn và cầu nguyện khai lễ. Một số bài Thánh ca được hội chúng cất lên lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng để tôn vinh Chúa. Các giai điệu, ca từ được hòa quyện với những biểu lộ vui sướng trên từng khuôn mặt, đan xen bao xúc động dạt dào trong giọng hát (như tâm trạng của tác giả Thi Thiên 42 – nhớ lại những kỷ niệm thiêng liêng khi cùng đoàn dân đông đi đến nhà Đức Chúa Trời giữ lễ với tiếng reo mừng và khen ngợi Đức Chúa Trời) sau 06 năm mới được cùng nhau ngồi lại trong đền thánh của Chúa thờ phượng Ngài.

 

MsNc Đỗ Văn Ấn hướng dẫn chương trình, cầu nguyện khai lễ

 

Giờ cầu nguyện của Hội Thánh

 

MS Dương Phước Hòa – Ủy viên Ban Đại diện và là Quản nhiệm HT Vĩnh Châu – rao giảng Lời Chúa để khích lệ Hội Thánh với đề tài “Xây Dựng Vách Thành” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Nê-hê-mi 2:17 “Tôi bèn nói với chúng rằng: Các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đang đây; Giê-ru-sa-lem bị phá hoang, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa”.

 

 

Quang cảnh trang nghiêm bên trong nhà thờ HTTL Sóc Trăng – Giờ thờ phượng

 

MS Dương Phước Hòa giảng Lời Chúa

 

Qua Lời Chúa, tôi con Chúa tại đây cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn về sự ban cho của Ngài là không xiết kể qua những việc Chúa làm trên Hội Thánh; những khó khăn, hoạn nạn từng hồi từng lúc đã được qua đi và sẵn sàng cậy quyền phép của Chúa Chí Cao mà đối mặt với những thách thức đang chờ đợi ở phía trước, để cùng sát cánh bên nhau xây dựng lại Hội Thánh.

 

MS Phạm Thanh Bình – Ủy viên Ban Đại diện, Quản nhiệm HT Châu Khánh – thay mặt con dân Chúa cầu nguyện đáp ứng Lời Ngài dạy dỗ. 

 

MS Phạm Thanh Bình cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

Chương trình nhóm thờ phượng Chúa được kết thúc trong ơn Chúa sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Hồ Nguyên Kha – Trưởng Ban Đại diện, Quản nhiệm HT Sóc Trăng lúc 10 giờ cùng ngày.

 

Mục sư Hồ Nguyên Kha cầu nguyện chúc phước

 

Niềm vui tiếp nối niềm vui cho tôi con Chúa tại tỉnh Sóc Trăng, khi lúc 13 giờ hôm nay (18/09/2016), MS Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký Tổng Liên Hội cùng đoàn đã đến cơ sở nhà Chúa thuộc HT Sóc Trăng để gặp gỡ thông công, thăm hỏi và khích lệ các đầy tớ Chúa trong Ban Đại diện, tín hữu HT Sóc Trăng. Chuyến viếng thăm, động viên và lời hiệp chung cầu nguyện của đầy tớ Chúa đã đem lại nhiều nâng đỡ cho tôi con Chúa tại nơi đây.

 

MS Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH cùng đoàn đến thăm động viên, khích lệ và cầu nguyện cho tôi con Chúa tại HT Sóc Trăng

 

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcHuấn Luyện Kỹ Năng Truyền Giáo Tại HTTL Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Bài tiếp theoNgày 18/9/2016: Trông Cậy Nơi Chúa