Hội Đồng Bồi Linh Lần Thứ 7 Tại Tỉnh Hậu Giang

779

HTTLVN.ORG – Hội đồng Bồi linh tỉnh Hậu Giang lần thứ 7 được long trọng khai mạc lúc 9 giờ ngày 01/5/2013 tại Hội Thánh Tin Lành Vị Thanh, 96 Nguyễn Huệ, phường 4,TP. Vị Thanh. Diễn giả cho chương trình là Mục sư (MS) Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng 1 HTTLVN (MN). Hội đồng được nghe diễn giả rao giảng Lời Chúa với chủ đề: Bạn Cùng Làm Việc qua hai chương trình bồi linh.  

 

Buổi sáng, chương trình khai mạc đã diễn ra trong sự phước hạnh Chúa ban cho. MSNC Lê Duy Linh – QNHT Long Mỹ – hướng dẫn chương trình với bài thánh ca: Lo Làm Việc Mau, Đêm Đến Kia, bài hát như giục lòng tôi con Chúa tham dự Hội đồng Bồi linh hướng về chủ đề: Bạn Cùng Làm Việc.

 

Sau lời chào mừng và tuyên bố khai mạc Hội đồng của Mục sư Lê Văn Tường. Những bài hát được tôn vinh Chúa lần lượt được dâng lên Chúa qua các ban hát lễ của 4 Hội Thánh trong khu vực gồm có: Vị Thanh, Long Mỹ, Phụng Hiệp và Đông Phú. Hội Đồng được nghe MS Phan Vĩnh Cự chia sẻ Lời Chúa với nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:6-9: câu gốc “Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây”.

  

Chương trình bế mạc cũng đã diễn ra vào buổi chiều lúc 13 giờ 30. Sau khi các con cái Chúa của 4 Hội Thánh trong khu vực lần lượt góp phần ngợi khen Chúa, Mục sư diễn giả tiếp tục chia sẻ sứ điệp bồi linh Hai Tầm Nhìn Hai Kết Cuộc dựa trên Kinh Thánh nền tảng Sáng Thế Ký 13: 1-18. Câu gốc “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” – I Giăng 2:17.

 

Đầy tớ Chúa nêu lên hình ảnh hai nhân vật trong Kinh Thánh: Áp-ram và Lót  với hai tầm nhìn khác biệt nhau đưa đến kết cuộc hoàn toàn khác nhau. Để kết luận cho sứ điệp bồi linh buổi chiều, MS Phan Vĩnh Cự kêu gọi  tôi con Chúa tham dự hội đồng  cùng ngợi khen Chúa Thánh Ca “Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương”.

 

Hội đồng bồi linh lần thứ 7 kết thúc trong sự ban phước dư dật của Đức Chúa Trời sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Phan Vĩnh Cự. Ai nấy ra về trong tinh thần vui mừng và đầy phước hạnh vì Lời Chúa đã nhắc nhở, đụng chạm vào mỗi tấm lòng.


TTV. Huỳnh Văn Thạch


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Bài trướcThông Báo: Khóa Thánh Kinh Căn Bản 2013
Bài tiếp theoTỉnh Sóc Trăng – Hướng Đến Hội Đồng Bồi Linh Lần Thứ 13