Giáng Sinh Tại HTTL Tiên Quả, Quảng Nam.

1011

 HTTLVN.ORG – HTTL Tiên Quả nằm trên địa bàn xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, theo thông lệ của người dân nơi đây, tối “Noel” 24/12 người dân kéo đến nhà thờ rất nhiều nên HT thường tổ chức truyền giảng vào đêm này, còn dêm 25 là Chương trình Chính lễ Giáng Sinh của HT.

 

Mới hơn 6 giờ tối 24/12, còn hơn 1 giờ nữa mới bắt đầu đêm Truyền giảng nhưng thân hữu kéo đến nhà thờ khá đông, họ xem đây như là một điểm đến trong mùa Giáng Sinh, vào ra nhà thờ rất tự nhiên, một điều tốt là họ rất nghiêm túc, đàng hoàng như những tín hữu thật sự. HT đã kê thêm rất nhiều ghế cho thân hữu ngồi nhưng vẫn không đủ chỗ, thật sự là một niềm vui mừng cho con dân Chúa khi có nhiều thân hữu đến như vậy.

 

HTTL Tiên Quả năm nay, dù kinh phí có nhiều khó khăn, cũng đã nổ lực thay đổi phần trang trí: cổng được làm mới, khuôn viên sạch sẽ, gọn gàng hơn, những dây đèn rực sáng một góc trời vùng quê yên tĩnh, đi từ xa cũng có thể nhìn thấy…

         

Qua đề tài: “Món quà Giáng Sinh”, Ms Trần Đình, Quản nhiệm HT đã giới thiệu cùng thân hữu món quà mà Chúa Giê-xu đem đến cho nhân loại: Bình An và Ân Điển. Những món quà vô giá này, con người không thể mua bằng tiền bạc, danh vọng… mà được ban cho bởi Chúa Giê-xu khi chúng ta bằng lòng chấp nhận Ngài làm chủ đời sống mình.

         

Trong chương trình ca ngợi Chúa, có lẽ ấn tượng nhất là tiết mục đọc thi ca “Lời nguyện cầu đêm Giáng Sinh” của 3 em nhi đồng, giọng đọc trong trẻo và dễ thương của các cháu đã làm xúc động bao người xem.

 

Được biết, từ ngày 17/12 đến 27/12, HT đã liên tục có những chương trình Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh dành cho tất cả các ban ngành, điểm nhóm, tất cả đều có mời thân hữu đến dự chung vui trong chương trình tạo mối quan hệ mật thiết giữa thân hữu và tín hữu bởi “Tin Lành cho muôn dân” chứ không phải riêng một ai.

 

Những hình ảnh ghi nhận được:

 

1

2

Ban hát Thiếu Nhi tôn vinh Chúa

 

3

Ban hát Phụ Nữ tôn vinh Chúa

 

4

Toàn Ban tôn vinh Chúa

 

5

Ms Trần Đình, Quản nhiệm HT giảng Lời Chúa

 

                   

4

 

 

 

Lễ Giáng Sinh đầu tiên của Hội nhánh Tam Hòa

 

Tối 27/12/2011, tại điểm nhóm Tam Hòa, con dân Chúa vui mừng tổ chức Lễ Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh lần đầu tiên (vào buổi tối). Đường hơi khó đi vì bùn lầy, trời mưa nhẹ, nhưng không cản được tấm lòng con dân Chúa cùng đến chúng vui trong ngày lễ phước hạnh.

 

Ms Trần Đình chia sẻ lời Chúa với HT qua đề tài: “Tôn thờ Chúa Bình An”. Con người dẫu có tìm kiếm bằng tất cả sức lực, trí tuệ cũng không thể nào có được sự bình an thật sự như của Chúa ban cho con dân Ngài. Chúa Giáng Sinh chính là để ban cho con người sự bình an từ Thiên Chúa, tuy vậy chỉ những ai tin nhận Ngài thì mới hưởng được sự bình an đó. Ms cũng kêu gọi mọi tín hữu hãy nổ lực rao truyền Danh Chúa để mọi người có thể nhận được sự bình an từ nơi Chúa ban cho, nhất là trong mùa Giáng Sinh này.

 

Điều rất hay là tất cả xe của tín hữu không có chiếc nào để trong sân Hội nhánh, vì vậy khi nhìn vào, thấy rất thoáng đãng. Diện tích phòng nhóm chỉ khoảng 40m2 nhưng hành lang lại rộng hơn nhiều, nên con dân trước giờ nhóm có thể ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện thoải mái. Với số lượng người khoảng 80, buổi thờ phượng Chúa diễn ra thật vui vẻ và ấm cúng.

 

Không khí Giáng Sinh ở của một vùng quê thật yên bình. Rồi ngày mai, khi tất cả chúng ta lại bước vào cuộc sống thường ngày với bao bộn bề, lo toan, những gì còn đọng lại trong chúng ta không chỉ là ánh đèn rực sáng, đoàn người đông đúc mà chính là những giai điệu thiên thần của các bài thánh ca vang lên trong đêm Giáng Sinh, và điều quý giá hơn đó là Tình yêu của Thiên Chúa một lần nữa lại nhắc nhở mỗi người hãy hăng hái bước vào cánh đồng lúa đang chín vàng, gặt những bó lúa về cho nhà Chúa…

                                        

Những hình ảnh ghi nhận được:     

 

1

Hội Nhánh Tam Hòa

 

2



3

Các ban hát tôn vinh Chúa

 

      

 

TTV.  Vũ Hướng Dương

Bài trướcLễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh Của Hội Thánh Người Chăm.
Bài tiếp theoBài thứ 3: Bình An Và Năm Mới