Bài thứ 3: Bình An Và Năm Mới

1085

 

 

Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Phi-líp 4:7.

 

 

    Phải chăng vì chúng ta không biết chắc những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới mà chúng ta hay lo sợ vào những ngày đầu năm?  Khi thập tự giá sắp xuất hiện nơi chân trời, Chúa Giê-xu gặp gỡ các môn đệ nơi Phòng Cao và nói rằng: Ta để sự bình an lại cho các con.  Ta ban sự bình an của Ta cho các con. …..Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.

 

    Từ “bối rối” mà Chúa Giê-xu dung trong câu Kinh Thánh này nguyên văn Hi-lạp còn có nghĩa là bị quấy rầy, bất mãn, bị liên lụy hay là lâm vào sự hỗn loạn.  Từ này được dùng để mô tả một dòng nước bị gió làm cho rối loạn.  Bạn có thể bảo: “Đó chính là hình ảnh của cuộc đời tôi ngay bây giờ!”

 

    Không phải chỉ vấn đề khủng bố phá hoại làm cho lòng chúng ta bối rối mà thôi, còn nhiều vấn đề khác nữa như kinh tế, môi trường, khí hậu nóng lên, sức khỏe, nước uống …. Nếu bạn muốn lo lắng thì còn nhiều thứ khác nữa làm cho bạn bận rộn.

 

    Tuy nhiên có một cách khác tốt hơn – hãy bám chặt vào lời hứa của Chúa Giê-xu.  Chúa đã từng phán một lời thì bão ngưng và sóng biển bình lặng.  Chúa là Đấng từng chữa lành kẻ bệnh và cứu sống người chết.

 

    Bạn có thể có bình an vì quyền năng của Đấng ban di sản quý giá cho bạn.  Đấng đã từ mồ mả sống lại và tuyên bố rằng: “Vì Ta sống; con cũng sẽ sống!” Lời tuyên bố này gạt bỏ nỗi lo sợ cái chết.  Lý do thứ hai để bạn có bình an là vì những lời hứa nghiêm trọng của Ngài.  Chúa nói: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu!” (Hê-bơ-rơ 13:5).  Lý do thứ ba bạn có thể có bình an là Đức Chúa Trời cầm quyền thống trị, chứ không phải số mệnh, hay ngẫu nhiên hoặc quỷ dữ nào.

 

    Đây không phải chuyện mê hoặc người ta nhưng là thực sự.  Với sự bảo đảm như thế, bạn sẽ bước vào một năm mới an bình với nhiều điều tốt lành, ân huệ và phước hạnh từ Chúa ban.

 

Bài trướcGiáng Sinh Tại HTTL Tiên Quả, Quảng Nam.
Bài tiếp theoChương Trình Truyền Giảng Dành Cho Thiếu Nhi Tại HTTL Phú Lãnh, Quảng Nam.