Đức Thánh Linh Dạy Dỗ – 25/11/2017 

3609

 

I Cô-rinh-tô 2:7-12

7 Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. 8 Trong những người cai quản đời nầy chẳng ai từng biết sự đó; bởi chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. 9 Song le, như có chép rằng:
Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe,
Và lòng người chưa nghĩ đến,
Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.
10 Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. 11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.
12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời;

Câu gốc: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh cho biết ai có thể thông hiểu và dò xét mọi sự, cả đến “sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời”? “Thần thế gian” mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến (câu 12) được hiểu như thế nào? Bằng cách nào con người có thể hiểu được “sự mầu nhiệm kín giấu” của Đức Chúa Trời?

Chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho loài người chính là sự mầu nhiệm kín giấu và cũng là nội dung của những điều được Sứ đồ Phao-lô gọi là “sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời”. Đây là những điều con người không thể cậy “thần thế gian” để có thể hiểu biết được. Song chính nhờ Thánh Linh từ Đức Chúa Trời giãi bày, giúp con người hiểu được lẽ thật cao quý này. “Thần thế gian” có thể được hiểu chính là sự khôn ngoan thuộc về trần gian, sự khôn ngoan theo tánh xác thịt. Bởi vì tội lỗi đã làm hư hoại tâm linh tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho con người, cho nên con người trần tục không thể nào hiểu được chương trình cứu rỗi của Đấng Sáng Tạo nếu chưa được Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí cho. Chỉ duy nhất Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là Đấng “…dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa” (câu 10) mới có thể giãi bày những điều trong Đức Chúa Trời cho con người được rõ.

Công tác của Đức Thánh Linh trong chương trình cứu rỗi nhân loại vô cùng quan trọng. Nếu chỉ có Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cứu rỗi, và chương trình ấy được thực hiện qua Đức Chúa Giê-xu, nhưng không có sự tỏ bày của Đức Thánh Linh thì con người tội lỗi thật không có cách nào hiểu được lẽ thật mầu nhiệm này. Và như vậy, lẽ thật ấy mãi mãi vẫn là “sự mầu nhiệm kín giấu”. Riêng con người sẽ vẫn tiếp tục sống trong sự bất lực. Bất lực với nan đề tội lỗi và cả hậu quả mà tội lỗi đem đến. Song tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh để giãi bày “sự mầu nhiệm” ấy để chúng ta được hiểu và đón nhận. Phúc Âm Cứu Rỗi là sự khôn ngoan huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, và ơn lớn lao này chỉ dành cho những ai có Đức Thánh Linh trong lòng soi sáng mới thấy và hiểu được thánh ý của Đức Chúa Trời mà thôi. Vì thế, Phúc Âm Cứu Rỗi vẫn còn và mãi sẽ là “sự mầu nhiệm kín giấu” với những người vô tín, cứng lòng, cho dù họ được xem là người khôn ngoan hay được biết đến là người có quyền thế trên trần gian này, chỉ vì một lý do duy nhất là họ không có Đức Thánh Linh để soi sáng, để mở tâm trí cho được hiểu điều thuộc linh.

Bạn có nhận được Thánh Linh của Đức Chúa Trời để hiểu được “sự mầu nhiệm” của Chúa chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài đã ban Đức Thánh Linh để giãi bày, giúp cho con hiểu được lẽ thật cứu rỗi mà Ngài đã hoạch định và dành cho con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 1.

 Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Bài trướcTâm Tình Của Thầy
Bài tiếp theoHọp Mặt Mục Vụ Thể Thao Tại Tỉnh Phú Yên