Chúng Tôi Sẽ Trông Đợi Ngài! – 22/10/2019 

2795

                            

Giê-rê-mi 14:19-22

“Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi! Chúng tôi trông đợi nơi Chúa: xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn!” (Ê-sai 33:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Những câu hỏi được Tiên tri Giê-rê-mi nêu lên trong câu 19 với mục đích gì? Ông đã đưa ra những lý do gì để nài xin Đức Giê-hô-va hãy giải cứu dân Chúa? Lý do nào Tiên tri Giê-rê-mi bày tỏ quyết tâm trông đợi Chúa? Tinh thần trông đợi Chúa của chúng ta thế nào?

Những câu hỏi được Tiên tri Giê-rê-mi nêu lên trong câu 19 với mục đích tiếp tục nài xin Đức Giê-hô-va thương xót và giải cứu dân Ngài. Ông thưa với Đức Giê-hô-va rằng nếu dân Chúa ăn năn thì Ngài có sẵn lòng tha thứ cho họ không. Tiếp theo đó, ông liền giãi bày về việc họ đã nhận biết “…điều ác chúng tôi và tội lỗi của tổ phụ chúng tôi, vì chúng tôi đều phạm tội nghịch cùng Ngài” (câu 20). Tiên tri Giê-rê-mi đã thay lời cho dân Chúa cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu bằng cách ban mưa xuống, bởi vì họ đang khốn khổ với nạn hạn hán mà Ngài đã cho phép xảy đến. Một lần nữa, Tiên tri Giê-rê-mi nêu lên những lý do để cầu xin Đức Giê-hô-va hành động đó là vì Danh Ngài, vì để ngôi vinh hiển của Chúa không bị dân ngoại coi thường, và vì Ngài là Đấng thành tín luôn nhớ đến giao ước Ngài đã lập cùng họ. Đây thực sự là những lý do hợp lẽ để cầu xin Đức Giê-hô-va hành động, ra tay giải cứu dân Ngài thoát khỏi hoạn nạn. Tiếp theo, Tiên tri Giê-rê-mi đề cập đến “sự hư vô của dân ngoại” với ý nói đến những thần giả dối, hư không của dân ngoại mà dân Chúa đã từng thờ phượng, chẳng có thể giải cứu họ, chẳng thể ban mưa cho, duy chỉ một mình Đức Giê-hô-va có quyền ban mưa nắng bởi vì Ngài là Đấng Sáng Tạo.

Đây thực sự là lời cầu thay rất khôn ngoan của đầy tớ thật của Đức Chúa Trời. Vì trong lời cầu xin này bày tỏ uy quyền tuyệt đối của Đấng ông đang dâng lời cầu xin, qua đó Tiên tri Giê-rê-mi đã thể hiện quyết tâm sẽ một lòng tin cậy và trông đợi Chúa mà thôi (câu 22). Việc nhắc lại động cơ để Đức Giê-hô-va hành động là vì Danh của Ngài cho thấy Tiên tri Giê-rê-mi cũng như toàn dân Chúa nhận biết rằng mình thật chẳng còn xứng đáng để được Đức Chúa Trời thương xót, song vì sự thành tín của Chúa, vì Danh vinh hiển của Ngài đã thôi thúc Ngài giải cứu họ, vì Ngài chẳng thể chối mình được. Nhận biết mình không xứng đáng; nhận biết Chúa là Đấng toàn năng, thành tín và yêu thương, giúp chúng ta hết lòng trông cậy nơi Chúa, đặc biệt là những lúc đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, cùng khốn.

Bạn thường xưng nhận Danh của Đức Chúa Trời như thế nào trong lời cầu nguyện và thể hiện lòng trông cậy Chúa trong những nghịch cảnh ra sao?

Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo vũ trụ, ban mưa nắng cho vạn vật! Con chúc tụng Ngài về việc quyền năng Ngài đã làm, xin cho con trọn đời tôn thờ Chúa và một lòng trông cậy nơi Ngài, Đấng duy nhất đem đến cho con sự cứu giúp trong mọi nguy khốn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 10.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcLược Sử Thánh Kinh Hội Việt Nam
Bài tiếp theoHuấn Luyện Truyền Giáo tại TP. HCM