Chúa Giê-xu Chịu Báp-têm – 17/7/2020

3672

 

Ma-thi-ơ 3:13-15

“Khi ấy, Đức Chúa Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép Báp-têm” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu yêu cầu ông Giăng làm Báp-têm cho Ngài? Chúa giải thích thế nào về việc Ngài chịu Báp-têm? Tâm tình của Chúa Giê-xu thúc giục bạn phải sống đời sống mới như thế nào?

Sự kiện Chúa Giê-xu chịu phép Báp-têm là sự kiện quan trọng, đánh dấu thời điểm chín muồi đã đến để Ngài công khai thi hành sứ mạng cứu rỗi dân Do Thái nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung (Ma-thi-ơ 1:21). Nhưng điều khó hiểu là tại sao Chúa Giê-xu lại yêu cầu ông Giăng làm phép Báp-têm cho Ngài. Vào thời bấy giờ, phép Báp-têm là nghi thức dành cho người ngoại bang muốn gia nhập Do Thái giáo, còn người Do Thái luôn tự hào mình là con cháu Áp-ra-ham. Nhưng qua lời kêu gọi “hãy ăn năn” của ông Giăng, có nhiều người Do Thái ăn năn tội lỗi của mình và bằng lòng chịu phép Báp-têm. Thế nên, việc Chúa Giê-xu yêu cầu ông Giăng làm phép Báp-têm cho Ngài, phải chăng Ngài cũng thừa nhận mình là tội nhân? Ông Giăng Báp-tít biết Chúa là ai nên sự từ chối của ông ngầm khẳng định Chúa Giê-xu không phải là tội nhân mà chính ông mới là tội nhân và cần được Ngài làm phép Báp-têm cho. Nhưng điều ngạc nhiên là Chúa Giê-xu vẫn yêu cầu ông Giăng làm Báp-têm cho Ngài.

Câu trả lời của Chúa với ông Giăng Báp-tít cho chúng ta câu giải đáp, “chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.” Thế nào là “làm trọn mọi việc công bình”? Thứ nhất, Chúa Giê-xu chịu Báp-têm là hành động khởi đầu bày tỏ tinh thần hạ mình, vâng phục chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, và Ngài tiếp tục vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Thứ hai, Chúa Giê-xu sinh ra trong một dòng dõi Do Thái, việc Ngài đến nhận lễ Báp-têm như một lời công bố Ngài cũng là người như mọi người, tội lỗi của mọi người cũng sẽ là của Ngài, Ngài tự đồng nhất Ngài với tội nhân để cứu chuộc con người. Thứ ba, Khi Chúa Giê-xu yêu cầu ông Giăng làm Báp-têm, Ngài cũng công nhận chức vụ của ông Giăng trong vai trò là người mở đường cho Ngài.

Chúa Giê-xu chịu ông Giăng làm phép Báp-têm không phải với tư cách của một tội nhân ăn năn, nhưng với tư cách của Con Đức Chúa Trời hạ mình vâng phục tuyệt đối chương trình của Đức Chúa Trời; tự đồng nhất mình với những con người tội lỗi để mở đường cho việc cứu chuộc tội nhân. Khi biết được tâm tình yêu thương, hạ mình, vâng phục của Chúa Giê-xu, chúng ta phải cúi đầu tự hỏi: Chúa Giê-xu đã tự đồng nhất Ngài với tôi để cứu tôi, giờ đây tôi có bằng lòng để Ngài đổi mới và làm cho đời sống mới của tôi đầy tràn tình yêu thương, khiêm nhường và vâng phục giống như Ngài hay tôi vẫn cứ miệt mài trong nếp sống cũ?

Nếp sống hiện tại của bạn có bày tỏ tình yêu thương với tha nhân, sự khiêm nhường và vâng phục không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài về tấm gương yêu thương trọn vẹn và sự hạ mình, vâng phục đến cùng của Ngài. Xin cho con từng ngày cũng sống vâng phục Chúa, yêu thương, khiêm nhường, bày tỏ cho người khác biết về tình yêu của Chúa cho nhân loại.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 12.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcSự Cần Thiết Của Hôn Nhân
Bài tiếp theoThơ: Cảm Tạ Trong Nghịch Cảnh