Bài thứ 95: Quyền Năng Như Chúa

591

Đọc Giăng 20: 19-23

Câu căn bản: Ngài lại nói với họ:”Bình an cho các con!” Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy. (câu 21).

 

 

Suy niệm:  Chúa Giê-xu giải quyết nan đề tuyệt vọng của môn đồ Ngài bằng cách trao cho họ một nhiệm vụ cao cả.  Chúa đã thu góp các môn đồ run rẩy sợ hãi đang lẩn trốn để ban cho họ lòng tin và can đảm phi thường để thi hành mệnh lệnh quan trọng nhất của Ngài.

 

Chúa giải thoát họ khỏi những ý nghĩ lo sợ bị tù của bản thân để đưa họ vào tầm nhìn cứu chuộc nhân loại.

Ngài nâng họ từ lo lắng âu sầu để bước vào một cuộc phiêu lưu đòi nhiều lòng tin và can trường.

Đó cũng là kế hoạch của Chúa cho mỗi chúng ta ngày nay.

 

Khi chúng ta tuyệt vọng về hoàn cảnh, do việc tự phán đoán và nhiều người khác góp ý, Chúa bước vào và chỉ cho chúng ta một chương trình hành động, đó là một phần của chiến lược thay đổi thế giới này.

 

Lời Chúa nói ngày xưa lại vang lên lanh lảnh:  “Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy!”

Nghĩa là chúng ta tiếp nối cuộc xuống đời làm người của Chúa, tiếp tục trách vụ mà Chúa đã bắt đầu khi Chúa là Giê-xu người làng Na-xa-rét.

 

Những gì Chúa đã làm, bây giờ chúng ta sẽ làm.  Quyền năng Chúa đã ban cho, chúng ta phải trải nghiệm; chiến thắng của Chúa đối với ma quỷ, bây giờ chúng ta phải thể nghiệm trong đời sống mình.

 

Nhưng chúng ta đừng quên rằng Nhiệm vụ cao cả đó theo sau một lời hứa về quyền năng rất quan trọng: “Hãy nhận lãnh Thánh Linh!”  Đó là đáp án cho những nan đề về không đủ khả năng hay còn yếu đuối v.v.

Chúa Giê-xu không ra lệnh cho chúng ta làm việc gì ngoài khả năng và sức lực mà Thánh Linh cung ứng.

 

Chính vì vậy mà chúng ta phải can đảm ra đi.  Chúng ta không cần phải đắn đo hay bào chữa gì cả.  Chúng ta đã nhận lệnh, chúng ta có mục tiêu rõ rệt.  Chúa sai chúng ta vào gia đình mình, nơi mình làm việc, vào cộng đồng như là môn đồ Chúa khi xưa.  Để trải rộng và kéo xa hơn tình thương và quyền năng của Chúa mà Ngài đã bắt đầu!!

Bài trướcKhai Mạc Khóa Học “Người Nữ Trong Nhà Chúa” Tại HT. Phương Hòa, Quảng Nam
Bài tiếp theoTruyền Giảng Mùa Thương Khó – Phục Sinh 2013 Tại Hội Thánh Tân An – Long An