Bài thứ 94: Một Cánh Cửa Mở Ra

830

Đọc 2 Cô-rinh-tô 2:12; Cô-lô-se 4:3; Giăng 20:26; Khải Huyền 3:7,8.

Câu căn bản: Tám ngày sau, các môn đồ lại họp trong nhà, Thô-ma cũng có ở đó với họ.  Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Giê-xu đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” (Giăng 20:26).

 

 

Suy niệm:  Các cửa đều đóng.  Sứ đồ Giăng kể lại các cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với các môn đồ của Ngài sau khi Chúa sống lại đều trong khung cảnh các cửa đều đóng lại.  Tại sao vậy?  Vì họ lo sợ cho tính mạng của họ.

Chính sách “cửa đều đóng” biểu tượng cho điều kiện sống của các môn đồ Chúa trong lúc ấy.  Họ chưa mở cửa ra đối với những thách thức mà Chúa đưa đến cho họ và quyền năng Chúa ban để đáp ứng cơ hội cùng với Chúa để thay đổi thế giới này.  Đấng từng tuyên bố: “Ta là cái cửa” bây giờ khi đã phục sinh từ cõi chết đã là “Cánh cửa mở ra” cho nhân loại bước vào sự sống vĩnh hằng trong tương lai và sống đắc thắng tử thần trong hiện tại.

 

Sứ đồ Phao-lô sau đó đã gấp rút đi đến những miền chưa biết Tin Mừng vì biết rằng ý muốn của Chúa là cho mọi người có dịp nghe Tin Mừng để tin nhận và được cứu.  Ông biết Chúa có thể mở ra những cánh cửa cơ hội.  Ông biết rằng nếu ông cố gắng hơn, Chúa sẽ mở ra nhiều cánh cửa hơn cho Tin Mừng.

 

Chúa Giê-xu là Đấng cầm nắm chìa khoá cửa đã giao những chiếc chìa khóa ấy cho môn đồ của Ngài để mở tâm hồn nhân loại.  Ngày xưa Chúa nói với sứ đồ Phi-e-rơ là chìa khóa mở cửa thiên đàng đã trao cho ông, ngày nay Chúa cũng trao các chìa khóa ấy cho chúng ta để mở cửa tâm hồn của những người chưa biết Chúa.

 

Những chìa khóa của việc lắng nghe, chia sẻ tin mừng chân thành, mang thay gánh nặng trong tình thương, giải bày tin mừng cứu chuộc của Chúa Giê-xu và giúp đỡ những ai bắt đầu với niềm tin đơn sơ – tất cả những việc ấy là chìa khóa đã trao vào tay chúng ta, chỉ chờ chúng ta sử dụng.  Vì quyền năng của Chúa Phục Sinh đã ban chúng ta không thể đóng cửa lại và lo sợ nữa.

 

Bài trướcChương Trình Truyền Giảng Mừng Chúa Phục Sinh Tại HTTL Trường Xuân.
Bài tiếp theoHội Thánh Tin Lành Đà Nẵng Thông Công Mừng Chúa Phục Sinh.