Bài thứ 91: Thay Đổi Trong Cuộc Sống

746

Đọc Phi-líp 1:19-26

Câu căn bản:  Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ  còn chết là ích lợi. (câu 21).

 

 

Suy niệm:  Đa số người tin Chúa đều có thể tuyên bố như sứ đồ Phao-lô trong phần dầu của câu này: “Đối với tôi, sống là Đấng Christ” nhưng rất nhiều người thấy khó khi nói tiếp theo:  “Còn chết là ích lợi” .  Những lời này khó nói ra nếu thực sự mình không nghĩ như vậy.  Vì sự sống là thực tế bây giờ, dễ nói hơn, còn chết là một phần của cõi vĩnh hằng mà mình chưa biết, làm sao cho là có lợi được?  Đó cũng là lý do mà chúng ta chú trọng vào cuộc sống hiện tại và không hiểu những gì hứa hẹn cho mình trong cõi vĩnh hằng.

 

Thường thì những người sống cuộc đời sung mãn hiện tại là những người rất chắc chắn về cõi trời.  Mà khi nào nơi đến đã ổn định thì các mối lo âu về đời sống hiện tại không còn quan trọng nữa.  Những áp lực và bất mãn về những việc thuộc về một phần của cuộc đời vĩnh hằng sẽ rơi vào đúng tầm nhìn khi chúng ta biết chắc rằng mình đang trên đường vào cõi trời.

 

Chúa quan tâm rất nhiều vào phẩm chất hơn là số lượng.  Vấn đề đặt nặng không phải là ta sống được bao lâu, nhưng là giá trị của cuộc sống đó.  Nấm mồ không có sức mạnh nào gây áp lực trên một người thật sự tin Chúa.

Khi một chiếc phi cơ vượt qua giới hạn của âm thanh thì phi cơ ấy bay vào tự do thật.  Một người tin nhận Chúa Giê-xu phải vượt qua giới hạn của sự chết trong khi đang sống, có như thế thì người ấy mới có thể sống mà không bị ám ảnh bởi sự không chắc chắn và nỗi lo sợ cái chết nữa.  Chúa Giê-xu có thể “giữ” người ấy khỏi bị rơi xuống khi người ấy biết rõ rằng mình đang được “bảo vệ” để lên cõi trời.  Bạn có cái đảm bảo đó chưa?

 

Người ta bảo rằng nỗi sợ chết là căn gốc của tất cả những lo âu trong đời sống.  Bạn hãy đối đầu với nỗi sợ đó đi!

Hãy thưa với Chúa rằng bạn tin cậy Chúa và dù bạn “bước đi trong thung lũng tử thần”, Chúa vẫn đi với bạn và bạn không có gì phải lo sợ khi tay Chúa nắm lấy tay bạn.  Bạn sẽ tiếp tục sống như thế với Chúa cho đến khi thực sự gặp Ngài.  Sự chết chỉ là chuyển đoạn mà thôi.

 

 

Bài trướcBài thứ 90: Lễ Phục Sinh Thực Tế
Bài tiếp theoHơn 90 Người Tin Chúa Tại Tỉnh Khánh Hòa.