Bài thứ 82: Ngày Vui Hơn Hết

647

Đọc Xa-cha-ri 9:1-10; 12:1-10

Câu căn bản: Hỡi con gái Si-ôn, hãy hết sức vui mừng! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem hãy reo hò mừng vui!  Nầy Vua ngươi đến với ngươi; Ngài là Đấng Công chính và ban sự cứu rỗi, khiêm tốn và cưỡi lừa, một con lừa con, là con của lừa cái. (Xa-cha-ri 9:9).

 

 

Suy niệm:  Không có tiên tri nào nói về việc xuất hiện của Đấng Mê-si-a hơn là tiên tri Xa-cha-ri.  Lời tiên tri ấy với những hình ảnh và sự việc đã ứng nghiệm hoàn toàn trong cuộc đời và cái chết của Chúa Giê-xu.  Hai phần tiên tri mà chúng ta đọc hôm nay cho thấy Kinh Thánh có những lời loan báo trước ứng nghiệm cho việc ra đời của Chúa Cứu Thế.

 

Trong khi người dân đang tái thiết thành Giê-ru-sa-lem, thì tiên tri Xa-cha-ri đã được thấy trước chính thành thánh ấy được xây cất khi Đấng Mê-si-a đến.  Lời tiên tri huyền diệu đó đã ứng nghiệm rất chính xác làm cho mọi người ngạc nhiên, và thấy rằng Chúa Cha đã chuẩn bị cho cuộc vào đời của Chúa Cứu Thế cẩn thận như thế nào.

 

Hai khúc Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay ứng vào ngày Chủ Nhật Lễ Lá: người dân hoan hoan ca mừng đón Chúa vào thành, nhưng cũng mường tương ra bóng dáng thập tự giá kinh hoàng.  Chúa Giê-xu vào Giê-ru-sa-lem trong tiếng reo hò mà Xa-cha-ri đã tiên đoán trước: Vua cưỡi lừa con.  Nhưng trong chương 12:10: rồi chúng sẽ than khóc Ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng.

 

Đọc lời tiên tri của Xa-cha-ri giúp chúng ta thấy Chúa Cha đã trả giá rất đắt cho việc cứu chuộc con người chúng ta.  Lòng nhân từ và tha thứ của Ngài đã làm việc ấy.  Đó chính là lý do Chúa Giê-xu ra đời và tại sao có việc hi sinh trên thập tự giá.

 

Hôm nay chúng ta hân hoan ca mừng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến, đã sống, đã chết hi sinh, đã phục sinh và đang sống trong tâm hồn những ai tin nhận Ngài!!

 

Bài trướcV/v Hội thánh Phúc Âm sẽ tổ chức Lễ Cảm Tạ – Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội thánh
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Ms, Tđ & Chấp Sự Khu Vực II, IV, Dak Lak.