Bài thứ 82: Một Lời Khẩn Nguyện

1020

 

 

Đức Giê-hô-va ôi!  Xin cứu chúng con, vì người tin kính không còn nữa, người trung tín đã biến mất khỏi con cái loài người. 

Thi Thiên 12:1.

 

 

    Đây không phải lời than thở của một người bị phản bội, nhưng là một lời cầu nguyện dâng lên Chúa.  Một câu nói có vẻ tổng quát và võ đoán, nhưng đó chính là tâm sự của một người vì tin vào bè bạn quá nhiều, đến khi bị họ làm hại hay lừa dối, thì tâm hồn như tan vỡ và cho rằng mọi người đều bất khả tín cả.

 

    Khi giao dịch với người không xong, ta chạy đến với Chúa, vì biết rằng Chúa không thay đổi và Ngài biết rõ khổ tâm của ta.  Người ta cho rằng chỉ bệnh hoạn mới làm người yếu đuối và tuyệt vọng.  Thật ra khi bị người làm hại, dối trá, lừa gạt, vu oan giá họa còn đau thương khốn khổ hơn nhiều.

 

    Người tin Chúa đến với Chúa để xin cứu giúp vì khi sống giữa những con người vô đạo, không nhân đức, không thành tín thì không sao duy trì cuộc sống bình thường được.

 

    Nhiều người thực sự hiện đang sống trong hoàn cảnh của tác giả Thi Thiên này; vì hết lòng tin Chúa mà bị người vô đạo làm khó dễ, bắt bẻ đủ điều.  Không cúng thờ ma quỷ thì bị gán cho là bỏ ông bỏ bà, bỏ truyền thống dân tộc.  Không hút xách rượu chè thì cho là theo đạo bị mê hoặc.  Không tham gia các cuộc liên hoan mang tính chất hoang phí và nhơ bẩn thì bị gán cho là không có tinh thần xây dựng và hợp tác.  Những người ấy không biết phải lý giải thế nào cho vừa lòng kẻ vô đạo.  Lúc ấy chỉ còn cách trở về nơi chân Chúa và xin cứu giúp.

 

    Xin cứu chúng con.  Đây là lời cầu nguyện ngắn nhất, nhưng sẽ đem đến cho ta sức mạnh và sự giải thoát hữu hiệu.  Phương pháp giải cứu nhiều khi ta không tưởng tượng ra nổi, nhưng nếu hết lòng tin Chúa, Chúa sẽ ra tay cứu giúp.  Kinh Thánh hứa rằng:  Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.  Câu này luôn luôn ứng nghiệm nếu ta thành tâm tin tưởng.

 

    Bạn thân mến, chúng tôi biết nhiều khi bạn không biết phải kêu cầu ai, kêu cứu thế lực nào để can thiệp vào tình trạng nan giải của mình.  Tuy nhiên căn cứ vào bao nhiều lời hứa giải cứu trong Kinh Thánh, ta hãy chạy đến với Chúa, ta sẽ nhận được an bình.

 

    Ngoài ra, ta có thói quen gặp nguy rồi mới xin cứu nguy.  Ta nên cầu nguyện Chúa mỗi giây phút trong cuộc sống này để luôn luôn được Chúa bảo vệ.  Chúa Giê-xu hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.   Khi xưa Chúa từng giải cứu Phi-e-rơ ra khỏi nhà tù, Phao-lô và Si-la ra khỏi xiềng xích v.v.  Ngày nay nhiều người cũng vẫn hưởng được sự giải cứu huyền nhiệm của Chúa, điều đó chứng tỏ rằng quyền năng của Chúa không thay đổi.

 

    Mời bạn hãy đến với Chúa sau giây phút này để xin được an nghỉ trong Chúa giữa cuộc đời bất trắc này.


Bài trướcBài thứ 81: An Tâm
Bài tiếp theoLễ Tốt Nghiệp Chương Trình “Người Nữ trong Nhà Chúa” Tại TP. HCM.