Bài thứ 81: An Tâm

837

 

Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai? 

Thi-thiên 27:1.

 

 

Chúa Hằng Hữu là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi.  Đây là một câu xác định Chúa thuộc riêng về mình.  Tâm hồn đã tin chắc như thế nên môi miệng mới phát biểu mạnh dạn.  Ánh sáng từ nơi Chúa đã rọi vào tâm hồn người tin Chúa như để báo trước sự cứu rỗi sẽ hoàn tất.  Nơi nào ánh sáng chưa rọi đủ để ta nhìn thấy rõ tình trạng đen tối của đời mình và xui khiến trông mong Chúa Giê-xu, thì nơi đó chưa có bằng cớ về cứu rỗi.

 

Sau khi tin nhận Chúa, Chúa là niềm vui, là nguồn an ủi, người chỉ đạo, thầy dạy và nhất là ánh sáng của chúng ta.  Chúa là ánh sáng của tâm linh, ánh sáng soi rọi môi trường ta sống, ánh sáng phản chiếu từ ta ra và ánh sáng sẽ khải thị cho ta. 

 

Ta nên lưu ý, Kinh Thánh không chỉ nói Chúa soi sáng, nhưng nói chính Chúa là ánh sáng.  Không phải Chúa chỉ ban cứu rỗi, nhưng chính Chúa là sự cứu rỗi.  Vì thế nếu ta tin Chúa, là ta đã có toàn bộ giao ước phước hạnh mà Ngài đã cam kết.

 

Đây là điều mà mỗi chúng ta phải nắm vững để có thể mạnh dạn nói rằng: Tôi còn sợ ai?  Câu hỏi này tự trả lời rồi phải không bạn?

 

Quyền năng của cõi tăm tối không làm ta sợ vì Chúa là ánh sáng của ta đã xua đuổi bóng tối trong đời ta;  hình phạt nơi hỏa ngục không làm ta sợ nữa, vì Chúa đã cứu ta, Chúa là sự cứu rỗi của ta. 

 

Đây là niềm kiêu hãnh khác hẳn với lời tuyên bố ngạo mạn của anh không lồ Gô-li-át ngày xưa, vì không  căn cứ vào sức mạnh của cơ bắp của cánh tay xác thịt, nhưng hoàn toàn nhờ cậy quyền năng thực sự của Đấng Hằng Hữu Toàn Năng.

 

Chúa Hằng Hữu là sức mạnh của đời sống tôi.

 

Khi đã tin nhận Chúa thì Chúa Toàn Năng làm chủ cuộc đời ta, ta sống bằng năng lực đó.  Đìều này thể hiện khi ta tin Chúa hết lòng và mỗi giây phút trong đời ta đều nhận được ánh sáng và năng lực của Chúa.  Cũng có nghĩa là ta không còn tự mãn và tự tác nữa, nhưng thuận phục Chúa hoàn toàn và không làm điều gì trái ý Ngài.  Được như thế, ta dám mạnh dạn tuyên bố:  Ta sẽ hãi hùng ai?  Vâng, câu này áp dụng cho hôm nay cũng như cho tương lai, vì nếu ta đứng về phía bên Chúa với toàn năng toàn quyền, thì ai có thể chống đối được?

 

Nhưng quan trọng không phải là chỉ biết có ánh sáng và cứu rỗi mà thôi, nhưng bằng lòng tin nhận và được ánh sáng soi rọi vào đời mình, và hưởng được cứu rỗi bảo đảm là ta sẽ không bao giờ xuống cõi trầm luân đời đời.

 

 

Bài trướcĐối Tượng Bạn Cần Tin
Bài tiếp theoBài thứ 82: Một Lời Khẩn Nguyện