Bài thứ 75: Phục Vụ

940

Đọc Giăng 13:3-11

Câu căn bản: rồi Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Ngài cũng lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân cho họ. (câu 5).

 


Suy niệm:  Khi các môn đệ và Chúa Giê-xu bước lên Phòng Cao là chỗ Thầy trò sẽ kỷ niệm Lễ Vượt Qua, các môn đệ nhận thấy ngay họ thiếu một người. Họ hỏi nhau: “Người giúp việc rửa chân cho chúng ta đâu? Ai rửa chân bây giờ?”

 

Theo truyền thống thì bữa tiệc Lễ Vượt Qua hôm ấy tổ chức tại nhà của mẹ ông Mác. Tại sao Mác lại quên nghĩa cử tiếp khách thông thường này? Các môn đệ cảm thấy khó chịu suốt phần đầu của bữa tiệc. Một người trong bọn họ sẽ hi sinh đứng lên rửa chân cho mọi người chăng? Nhưng không ai làm điều đó cả.

 

Nhưng tất cả đều ngỡ ngàng khi thấy chính Thầy của họ đứng lên khỏi bàn tiệc, tay cầm một chiếc khăn và bưng một chậu nước, Ngài bắt đầu ngồi xuống, rửa chân cho từng người. Đáng lý họ phải rửa chân cho Chúa chứ!

 

Sứ đồ Giăng mở đầu ghi lại việc Chúa làm hôm ấy với một ý nghĩa quan trọng: Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao mọi sự trong tay Ngài, và Ngài từ Đức Chúa Trời đến, cũng sắp trở về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng, rồi Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ…

 

Chúa rửa chân cho các môn đệ, và sau đó Chúa lên Gô-gô-tha, Chúa làm như thế vì Ngài biết tại sao Ngài đến trần gian và sau đó Ngài sẽ đi đâu. Chúa muốn làm người đầy tớ phục vụ vì Ngài biết Ngài sắp làm Người Đầy Tớ chịu đau thương (Ê-sai 53).

 

Sau đó Chúa đã đưa ra bài học mà môn đệ không thể chối từ: “Nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.”

 

Phục vụ nhau nghĩa là thực sự chăm sóc, đỡ nâng những gánh nặng của nhau, đứng chung trong mọi khó khăn, và thực hiện nghĩa cử tha thứ, làm cho người hòa thuận dù giá phải trả là gì chăng nữa.

 

 

Bài trướcBài thứ 74: Mật Khẩu Để Hiến Dâng
Bài tiếp theoThánh Kinh Hàng Ngày Quý 2/2013.