Bài thứ 74: Mật Khẩu Để Hiến Dâng

836

Đọc Mác 11:1-10

Câu căn bản:  “Nếu có ai hỏi các con: ‘Tại sao các ông làm vậy’ thì hãy đáp ‘Chúa cần đến nó và Ngài sẽ gửi trả lại ngay."(câu 3).

 

 

Suy niệm:  Khi hai môn đệ được Chúa sai đi Bê-tha-ni để dắt lừa về, mật khẩu là: “Chúa cần đến nó”.  Đó là chìa khóa mở vào việc Chúa dặn họ làm.  Dĩ nhiên là việc này có sắp xếp từ trước cẩn thận.  Một con lừa non đã được chọn lựa và buộc ở một nơi nào đó, và một mật khẩu đã được ấn định sẵn trong trường hợp có gì khó khăn xẩy ra. Người chủ con lừa sẽ không cho dẫn nó đi nếu người sai đến không nói đúng mật khẩu. (Đó cũng như khi các bạn dùng máy điện toán cần đến mật khẩu để mỗi lần mở máy sử dụng, nếu không, máy sẽ không mở ra được.)

 

Ngày nay mật khẩu cho việc hiến dâng cho Chúa cũng rất cần cho chúng ta.

 

Khi chúng ta chuẩn bị cho Chủ Nhật Lễ Lá và Phục Sinh, người tín đồ Chúa Giê-xu phải sẵn sàng cung ứng những gì họ có để sử dụng khi mật khẩu: “Chúa cần đến nó” được nói ra.  “Chúa cần dùng” là điều cơ bản mà chúng ta cần để phục vụ Chúa và Hội Thánh trên khắp thế giới ngày nay.

 

Chúng ta để ý đến việc chuẩn bị của Chúa Giê-xu.  Những người mà Chúa đã gặp, đã chữa lành bệnh tật cho họ là những người sẵn sàng hành động khi Chúa cần đến họ.  Người chủ con lừa đã được chuẩn bị trước khi Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si cưỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem đã được tuyên bố hằng trăm năm trước đó.

 

Biểu tượng của chuyến vào thành hôm ấy cho thấy Chúa Giê-xu vừa là người chiến thắng lại vừa là nạn nhân, vừa là Đấng cao cả, nhưng rất nhu mì khiêm nhường, Ngài là người đầy tớ được Thiên Chúa xức dầu nhưng chịu thương khó, là Tiên tri quyền năng, là Vua Hòa Bình.

 

Chúng ta nghĩ đến một hành động quan trọng của người nông dân đóng góp hôm ấy trong việc cung ứng con lừa cho Chúa sử dụng.  Việc xem như nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất cao quý đối với Chúa Giê-xu.

 

Xin hãy nghe “mật khẩu” đó hôm nay, và dâng lên cho Chúa những gì Chúa đang cần dùng.

 

 

 

Bài trướcChương Trình Bồi Linh – Thông Công Các Ban Phụ Nữ Tỉnh Bạc Liêu.
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài 28