Bài thứ 35: Khi không thích làm!

608

Đọc Giăng 5:10-18; Lu-ca 2:20

Câu căn bản: “Nhưng Chúa phán với họ: ‘Cha Ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc như vậy.’”  Giăng 5:17.

 

 

Suy niệm:  Một anh tài xế xe Tắc xi dậy sớm rửa mặt, vừa cạo râu vừa nhìn vào tấm gương nhỏ, tự hỏi: “Sao đây ông già?  Nếu cảm thấy thích thì đi làm, nếu không thích thì ở nhà!  Đó là vì anh ta không muốn làm cho cái tính chán nản  của mình lây lan đến khách hàng!”

 

Nhiều người có thái độ như anh chàng lái tắc-xi này, hễ có hứng, hễ thích thì hăng hái làm việc, nhận trách nhiệm, chia sẻ gánh nặng với người khác, không thì phải chờ cho đến đúng lúc, cảm thấy muốn làm mới làm.  Vì thế mà nhiều khi lỡ cơ hội và thực hiện được ít việc hữu ích.  Đó là lối sống tùy theo hứng cảm.

 

Bí quyết của một đời sống trong Chúa Cứu Thế là sự thách thức: Hãy làm điều mà tình yêu thúc đẩy và rồi bạn sẽ thấy yêu mến những gì đòi hỏi mình hành động.  Nhiều khi ta phải bỏ đi lối làm việc tùy hứng, vì cuộc đời nhiều khi không cho phép ta sống như thế.

 

Cảm xúc nhiều khi như những đám mây cố che ánh nắng.  Ngày hôm ấy trời tối hẳn đi và ảm đạm, nhưng những đám mây ấy không thể thay đổi một sự thật là mặt trời vẫn còn đó.  Cuộc đời chúng ta cũng vậy.  Chúng ta có thể chần chừ, ngần ngại vì cảm xúc xấu của mình, nhưng Chúa vẫn ở đó, không có gì thay đổi cả.  Tình thương và quyền năng của Chúa vẫn sẵn sàng như khi trời nắng đẹp vậy.

 

Cuộc đời chúng ta xoay quanh Chúa chăng?  Hay là  chúng ta cố gắng cho mình là trung tâm của tất cả?

 

Khi hành động do tình thương thúc đẩy sẽ giúp chúng ta trừ bỏ được những đám mây mặc cảm, sao cho hình ảnh Chúa Cứu Thế được hiện rõ trong cuộc đời.  Cảm xúc vẫn còn đó, nhưng những cơn gió mạnh của Thánh Linh sẽ làm tan biến và chân trời sẽ rực sáng trong niềm vui thỏa mãn.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư -Truyền Đạo Thành Phố Đà Nẵng.
Bài tiếp theoHT Thới An Hội Và An Lạc Tây, Sóc Trăng Phát Quà Tết Cho Hộ Nghèo.