Bài thứ 33: Bạn Có Sẵn Sàng Thay Đổi Chưa?

533

 

Đọc Ê-sai 43:18-20

Câu căn bản: “Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ việc ấy đang hiện ra mà các con không biết sao? Ắy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn, […]để dân mà Ta chọn được uống.” (câu 19).

 

 

Suy niệm:  Chúa không thay đổi!  Kinh Thánh xác định rằng hôm qua, ngày nay và vĩnh hằng Chúa vẫn y nguyên (Hê-bơ-rơ 13:8).  Lời Chúa cũng sẽ không bao giờ thay đổi.  Chúa Giê-xu từng nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.” (Lu-ca 21:33).

 

Thế nhưng Chúa thường xuyên thay đổi hằng triệu cuộc đời.  Chúa cũng muốn thay đổi cuộc đời của bạn và tôi nữa.  Chúa muốn chúng ta ra khỏi nơi tối tăm để vào vùng ánh sáng.  Đó thật sự là một cuộc thay đổi vô cùng quan trọng.

 

Cuộc thay đổi này không dừng lại khi chúng ta trở lại tin nhận Chúa, nhưng tiếp tục suốt cuộc đời mỗi người.  Bạn biết tại sao không?  Vì chúng ta được tạo dựng cho mãi mãi!

 

Khi các phụ nữ đến mộ Chúa Giê-xu sau khi Chúa chết để tẩm liệm xác Chúa, nhưng khi đến trước hang mộ họ thấy tảng đá nặng nề che trước cửa mộ đã dời sang một bên và nghe thiên sứ tuyên bố rõ ràng: “Chúa không ở đây đâu, Chúa đã sống lại!” và “Tại sao các bà tìm Đấng sống trong vòng những người chết?” (Lu-ca 24:5-6), đó là một cuộc thay đổi lớn, phải không?  Chúa chúng ta thật sự đã sống lại.

 

Chúng ta tôn thờ và phục vụ một Chúa sống và hành động!

 

Chúng ta đừng sợ thay đổi, đừng cố làm công việc hôm nay bằng cái khuôn hôm qua!

 

Hôm nay hãy lắng nghe lời Chúa phán: “Nầy, Ta sắp làm một việc mới…!”  Đừng bỏ mất cơ hội mà Chúa đã dành cho bạn, và sẵn sàng tham gia vào việc Chúa sẽ làm.

 

Bài trướcBài thứ 32: Hôm Qua Đã Chết Đã Chôn Rồi
Bài tiếp theoTin Tức Các Hội Thánh Tại Đồng Nai.