Bài thứ 239: Dâng Hiến

2194

 

Đọc Mác 12:41-44

Câu căn bản: Chúa gọi các môn đồ đến và bảo: “Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng; còn bà goá nầy rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình.”  Câu 43-44.

 

 

Suy niệm: Có thể nói, câu chuyện góa phụ dâng tiền đượcdùng để đối chiếu với thái độ của các thầy thông giáo mà Chúa nói đến trong câu 40 kể trên. Họ là những người “Nuốt nhà của các bà góa mà giả bộ cầu nguyện dài dòng”. Những người này cho mình là đạo đức hơn người nhưng lợi dụng các góa phụ để trục lợi, trong khi đó góa phụ này lại hi sinh dâng hiến tất cả cho Chúa.

Câu chuyện chúng ta vừa đọc xảy ra tại chỗ cái thùng lạc hiến. Đền thờ Giê-ru-sa-lem được chia ra làm nhiều khu vực. Ngoài cùng là khu dành cho dân ngoại, kế đó là khu dành cho phụ nữ. Trong khu phụ nữ có 13 chiếc thùng hình cây kèn để đựng tiền dâng.

Những người giàu bỏ tiền vào với mục đích khoe khoang để ai cũng thấy họ dâng hiến nhiều. Tuy nhiên có một góa phụ vô danh chỉ dâng hai đồng tiền nhỏ, giá trị chưa đến một xu, nhưng Chúa đã gọi môn đồ đến xem và khen về thái độ dâng hiến của người phụ nữ này. Thái độ Chúa ca ngợi đây là sự hi sinh. Những người giàu dâng nhiều nhưng không hi sinh gì cả, vì họ dâng những gì họ dư thừa. Góa phụ này trái lại, có bao nhiêu dâng hết bấy nhiêu, không giữ lại cho mình gì cả. Có lẽ bà ấy phải nhịn ăn hôm ấy để dâng tiền cho Chúa, và đó làthái độ Chúa đề cao.

 

Câu chuyện này đạy chúng ta những điều sau đây:

1.       Dâng cho Chúa nhiều hay ít không quan trọng bằng cách chúng ta dâng hiến

2.       Dâng hiến với tinh thần hi sinh là điều đáng được đề cao.

3.       Góa phụ này dâng rất ít nhưng Chúa đã dùng gương hi sinh của bà để dạy về thái độ dâng hiến. Có thể nói đây là phần thưởng lớn nhất mà bà ấy nhận được từ Chúa.

 

 

Bài trướcBài thứ 238: Cảm Hóa Bởi Thánh linh
Bài tiếp theoTrại Hè Thanh Niên Tin Lành Tại Thành Phố Nha Trang.