Bài thứ 172: Cơ Mưu Của Loài Người Và Quyền Chủ Tể Của Chúa

647

Đọc Thi-thiên 2

Câu căn bản: Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, hãy vui mừng với lòng run rẩy.  Câu 11.

 


Suy niệm: Thi-thiên 2 là một Thi-ca tiên tri về Đấng Mê-si (Đấng được xức dầu làm Vua toàn thể nhân loại) phản ánh giai đoạn lịch sử của dân Chúa ghi trong 2 Sa-mu-ên

5:3, lúc Đa-vít được tôn vương; hay Thi-thiên 83:5.

 

1.       Quyền Chủ Tể của Chúa(Câu 1-4) Hai câu hỏi ở đầu Thi-thiên này là loại câu hỏi gây suy luận chứ không phải để tìm câu trả lời.  Chúa là Đấng Chủ Tể Sáng Tạo nên muôn loài vạn vật. Con người dù có là ai cũng không thể nào vượt quyền của Chúa được. Đạo Chúa qua lịch sử nhân loại đã thường xuyên bị loài người ngăn cấm cản trở, nhưng họ làm như thế là chống lại chính Chúa và Đấng Chịu Xức Dầu làm Vua là Chúa Giê-xu, chứ không phải trừ diệt Đạo Chúa mà thôi. Tuy nhiên diệt đạo Chúa cũng như chém gươm xuống dòng nước chảy.  Chém có mạnh đến đâu, nước vẫn chảy qua như thường. Việc chống Chúa của nhân loại là dại dột và vô ích.

 

2.       Vua được chỉ định (Câu 5-6) Nhiều khi con dân Chúa bị bách hại, than trách sao Chúa không can thiệp 2 Phi-e-rơ 3:8-9 đã giải thích: “Thưa anh em yêu dấu, đừng quên rằng, trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm, nghìn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn.”.

Ngoài ra, Chúa đã tôn Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Vua, và việc đó không sức mạnh nào thay đổi được.(Câu 6).Đây là điều con dân Chúa nên nắm vững để không dao động và hoàn toàn vững tin nơi Chúa.

 

3.       Uy Quyền của Vua Giê-xu (Câu 7-9). Các câu này ứng vào Vua Đa-vít khi được phong vương (2 Sa-mu-ên 5-7), nhưng hoàn toàn nghiệm đúng vào Chúa Giê-xu, như Rô-ma 1:3-4 đã ghi: “Ấy là Tin lành về Con Ngài, là Đấng mà về mặt thể xác được sinh từ dòng vua Đa-vít; về thần linh thánh khiết, thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, được tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời quyền năng là Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta.” Câu 9 là câu mà Khải Huyền 2:27đã trích dẫn: “Người ấy sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt, và đập vỡ chúng như đồ gốm, cũng như Ta đã nhận thẩm quyền ấy từ Cha Ta.”

4.       Lời kêu gọi (Câu10-12) ) Đây là lời kêu gọi những lĩnh tụ chính trị và mọi người trong nhân loại: 

           Hãy nghe lời cảnh báo

           Hãy phục vụ Chúa thay vì chống trả và âm mưu lật đổ

           Hãy kính sợ và tôn thờ Chúa.

Phước cho những ai nương náu mình nơi Chúa.

 

Bài trướcBài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh
Bài tiếp theoTin Ảnh: Lễ Cảm Tạ Chúa Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập HT Phú Thọ Hòa, TP. HCM