Bài thứ 145: Phép Lạ

595

Ê-li-sê nói: Đức Giê-hô-va phán thế này: “Hãy đào thật nhiều hầm hố khắp thung lũng này,” vì Chúa dạy: “Các ngươi sẽ không thấy gió cũng chẳng thấy mưa, thế mà thung lũng nầy đầy nước để cho các ngươi, bầy chiên, cùng gia súc của các ngươi đều sẽ được uống nước.” 

2 Các Vua 3:16,17.

 

 

Quân đội của ba vua lúc ấy đang mòn mỏi vì không có nước.   Chúa sắp đưa nước đến cho họ và nhà tiên tri Ê-li-sê tuyên báo về phước hạnh Chúa ban.  Đây là trường hợp bất lực của con người: những người lính chiến đông đảo của ba quân đội không sao làm phát sinh một giọt nước từ mây trời hay từ giếng dưới đất.  Người tin Chúa thường khi cũng lâm vào cảnh huống như vậy; lúc ấy mới thấy cái hư vô của tạo vật và học kinh nghiệm phải đến đâu để tìm sự cứu giúp.

 

Nhưng những người ấy phải bằng lòng chuẩn bị để nhận ân sủng từ Chúa ban.  Những người ấy phải đào những hầm hố để khi có nước thì chứa nước vào đó.  Con dân Chúa cũng phải qua nhiều việc, nhiều cố gắng và nhiều người cầu nguyện để chuẩn bị nhận phước hạnh từ Chúa.  Việc làm này phải thực hiện trong niềm tin, chắc chắn rằng ân huệ sắp được ban xuống.  Rồi ra Chúa sẽ ban điều mà con dân Chúa cần và mong đợi. Việc lạ Chúa làm cũng như trong thời Ê-li-sê, nghĩa là nước không từ mây trời xuống, nhưng trong yên lặng tự nhiên các hầm hố đã đào đều ngập cả.

 

Chúa có những cách hành động riêng mà ta không hiểu được: Chúa không bị ràng buộc vào thời gian và không gian như chúng ta, nhưng Ngài toàn quyền hành động.  Nhiệm vụ chúng ta chỉ là tiếp nhận với lòng biết ơn, chúng ta không thể bảo Chúa phải làm như thế nào được.

 

Chúng ta cũng nên lưu ý đến việc cung ứng dồi dào của Ngài.  Nghĩa là Chúa ban cho ân huệ đầy đủ cho tất cả, Chúa cho thoả đáng mọi nhu cầu.  Trong ân lành cho con dân Chúa ngày nay cũng vậy, tất cả những nhu cầu của con dân Chúa, của toàn thể Hội Thánh đều được Chúa thỏa đáp theo lời cầu xin; và trên tất cả cuộc chiến thắng các khó khăn sẽ được đạt đến nhanh chóng.

 

Câu hỏi còn lại là: Tôi đang làm gì cho Chúa Giê-xu? Tôi có chuẩn bị những gì cần để đón nhận ân phúc của Chúa ban không? Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con sẵn sàng nhận những ân phúc mà Ngài sẽ ban xuống cho mỗi chúng con.

 

Bài trướcBài thứ 144: Hi Vọng
Bài tiếp theoHuấn Luyện Truyền Giáo Tại Thành Phố Đà Nẵng.